Một câu nói đong đầy cảm xúc, mà mình muốn chia sẻ về cuộc sống của bản thân, về những gì mình quan sát được.
Chủ đề mình được truyền cảm hứng từ :
- Tập thơ "Cơm nhà nói chung là êm" _ Nhược Lạc
- Kênh Have A Sip (tập thu với bạn Helly Tống).
Bạn đã từng khủng hoảng nghề nghiệp chưa? Và bạn đã vượt qua để tìm được hạnh phúc rồi chứ.
Riêng mình thì đã trải qua đủ 3 kiểu khủng hoảng. Có cả kiểu khủng hoảng mình gặp rất nhiều lần nữa.
Nhưng mình vui vì với một người luôn tìm tòi cái mới, không chịu đứng yên một chỗ như mình thì khủng hoảng là điều gì đó rất thường tình.
Có một câu nói mà mình rất tâm đắc và mang theo bên mình mỗi lần đi hóng drama. Chính là
“Phê phán mà không có giải pháp, thì chỉ là sự thổi phồng của bản ngã mà thôi”.
Qua tập podcast này, mình hy vọng mọi người vẫn đọc drama bằng một sự sáng suốt và trái tim đầy yêu thương nhé.
Cuộc sống của chúng ta phát triển tựa như một vòng lặp xoắn ốc đi lên.
Xuân hạ thu đông, rồi lại Xuân.
Hãy lắng nghe và yêu thương bản thân mình trước tiên nhé!
Trong mọi mối quan hệ dù là gia đình, tình yêu, tình bạn, công việc... nếu bạn cứ muốn thay đổi bản thân để phù hợp với "môi trường xung quanh" hay nói cách khác là "làm hài lòng người khác" để nhận được sự công nhận, sự quý mến, tình yêu thương thì sớm hay muộn chúng ta cũng sẽ "kiệt sức".
Đừng nói "có" khi bản thân kêu gào rằng "không".
Đừng bắt bản thân cười khi bạn muốn khóc.
Tụi mình cùng làm quen và tìm hiểu về chiếc tên "I Am Me" nhé.
Hy vọng bạn luôn là chính mình, yêu thương bản thân mình bằng một tình yêu vô điều kiện.
Mong bạn luôn vững tin trên con đường khám phá cuộc sống hạnh phúc mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây.