Mình đã từng nghĩ việc phải kết thúc một điều gì đó đối với mình vô cùng nặng nề, cho đến khi mình tin rằng mọi chuyện xảy ra trên đời này đều có lý do và giai đoạn riêng của nó; và đó người ta gọi là sự phù hợp. Vậy nên có lẽ kết thúc chỉ đơn giản là mình tiến tới một hành trình mới tìm kiếm những thứ phù hợp với bản thân mình hơn, tại những nơi mà mọi thứ không còn là rào cản nữa. Đây đồng thời cũng là tập podcast cuối cùng, thay lời cảm ơn toàn bộ các bạn thính giả đã dành thời gia theo dõi, lắng nghe, ủng hộ mình từ những ngày đầu hoạt động kênh. Một lần nữa, mình cảm ơn mọi người rất nhiều! 🙆♂️❤️
Xin chào toàn thể thính giả đã và đang lắng nghe cũng như ủng hộ series podcast Gen Z “Ngại” Gì (?), sau khoảng 2 năm vắng bóng thì hôm nay tụi mình đã quay trở lại, vậy nên có thể tập podcast này sẽ rất dài vì mình và Phúc có vô vàn điều muốn tâm sự và gửi gắm tại đây. Có lẽ mọi người sẽ khá ngạc nhiên khi một người hoạt náo và tăng động như mình lại nói về chủ đề “Ngại” kết bạn, tuy nhiên mình vẫn quyết định thực hiện chủ đề này một phần vì mình không có một tuổi thơ trọn vẹn như bao người. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng mình hoàn toàn chối bỏ tất thảy mọi thứ trong quá khứ, vì chính những điều đó đã tạo nên con người mình của hiện tại và mình trân trọng toàn bộ những sự việc, những con người mà ông trời đã ban tặng cho cuộc sống của mình. Vào thời điểm tập podcast này lên sóng cũng là lúc mọi người cùng đếm ngược và bước sang năm mới, vậy nên mình và toàn bộ ekip của Gen Z “Ngại” Gì (?) chúc tất cả các bạn thính giả có một năm mới bình an, hạnh phúc và vô cùng đủ đầy nhé.