“Ngại” không chỉ đơn giản là một từ, nó còn là vấn đề của rất nhiều người hiện nay. Đối với trải nghiệm của mình, “Ngại” đã khiến mình bỏ lỡ nhiều cơ hội tiềm năng trong quá khứ, hay thậm chí là đánh mất chính bản thân mình. Chính vì thế Gen Z “Ngại” Gì (?) đã ra đời, để cá nhân mình nói riêng (cũng như gen Z nói chung) truyền cảm hứng, thúc đẩy mọi người tiến gần với những điều mọi người muốn làm và cùng nhau “bước ra khỏi vùng an toàn”.
All content for Gen Z “Ngại” Gì (?) is the property of Z Truyền and is served directly from their servers
with no modification, redirects, or rehosting. The podcast is not affiliated with or endorsed by Podjoint in any way.
“Ngại” không chỉ đơn giản là một từ, nó còn là vấn đề của rất nhiều người hiện nay. Đối với trải nghiệm của mình, “Ngại” đã khiến mình bỏ lỡ nhiều cơ hội tiềm năng trong quá khứ, hay thậm chí là đánh mất chính bản thân mình. Chính vì thế Gen Z “Ngại” Gì (?) đã ra đời, để cá nhân mình nói riêng (cũng như gen Z nói chung) truyền cảm hứng, thúc đẩy mọi người tiến gần với những điều mọi người muốn làm và cùng nhau “bước ra khỏi vùng an toàn”.
Ngày Nhà giáo Việt Nam - ngày mà những cựu học sinh/sinh viên quay trở lại trường để thăm thầy cô. Đối với mình thì ngày này đặc biệt hơn một chút, bởi đã hơn 2 năm mình tạm thời "ngắt kết nối". Và thật may mắn hôm nay là dịp vô cùng phù hợp để mình và "người mẹ thứ 2 yêu dấu" cùng ngồi lại hàn huyên, cũng như ôn lại kỷ niệm về những năm tháng 2 cô trò hoạt động dưới mái trường THPT Hoà Bình LaTrobe thân yêu. Chắc chắn những dịp lễ đặc biệt này sẽ luôn luôn thuộc về "miền ký ức" của mình, sẽ là những kỷ niệm thật sự có muốn quên cũng không thể quên nổi.
Tuy phong thái tự tin và điềm tĩnh của cô vẫn còn hiện hữu như này nào mình còn ngồi trên ghế nhà trường; nhưng đằng sau phong thái đó và bục giảng quen thuộc là những nỗi băn khoăn, trăn trở mà cô luôn đau đáu mỗi khi suy nghĩ về cương vị của cô - một người lái đò, một thuyền trưởng dìu dắt "những đứa con thơ". Vậy thì chúng ta hãy cùng lắng nghe những tâm sự mà "người mẹ thứ 2 yêu dấu" của mình trải lòng trong tập podcast này nhé, biết đâu mọi người cũng có thể nhìn thấy đâu đó hình ảnh của chính mình tại đây, tại những năm tháng mọi người vẫn là những cô cậu học sinh ^^
Gen Z “Ngại” Gì (?)
“Ngại” không chỉ đơn giản là một từ, nó còn là vấn đề của rất nhiều người hiện nay. Đối với trải nghiệm của mình, “Ngại” đã khiến mình bỏ lỡ nhiều cơ hội tiềm năng trong quá khứ, hay thậm chí là đánh mất chính bản thân mình. Chính vì thế Gen Z “Ngại” Gì (?) đã ra đời, để cá nhân mình nói riêng (cũng như gen Z nói chung) truyền cảm hứng, thúc đẩy mọi người tiến gần với những điều mọi người muốn làm và cùng nhau “bước ra khỏi vùng an toàn”.