Dù mỗi ngày đều tự nhủ rằng mình đang thực hành tâm linh và mang niềm tin này của mình phục vụ một đời sống trọn vẹn hơn, nhưng thực lòng, chính mình cũng thấy khó để những giá trị mà đời sống tâm linh mình đang theo đuổi, hoà hợp được với giá trị cuộc sống mà phần lớn chúng mình phải chạy theo, hoặc buộc phải chạy theo. Tập podcast này, mình muốn chia sẻ những điều mình trải nghiệm trong sự xung đột này
Đi đến tâm linh là để tất cả chúng ta hoà làm một, với lòng trắc ẩn với mọi vật đúng không? Nhưng ở đâu đó, chúng mình vẫn đang phân cực chỉ trích nhau "nông cạn" khi không có niềm tin tâm linh. Và phần đông chúng ta ngoài kia, cũng đang chỉ trích người đi vào con đường tâm linh là "viển vông", "u muội", đặc biệt là nếu họ có chút đặc quyền hay may mắn hơn chúng ta, phải không?
Ngày qua ngày, thấu cảm hơn một chút.
Lựa chọn như thế nào để cảm thấy tự do? Và tự do theo nghĩa nào?
Ngày qua ngày thấu cảm hơn một chút.
Ngày qua ngày thấu cảm hơn một chút.
Ngày qua ngày thấu cảm hơn một chút.
Các bộ môn tâm linh thì không thiếu để bạn tìm đến những người hướng dẫn hoặc làm dịch vụ tâm linh khi cần. Nhưng làm thế nào để thực sự tìm một người phù hợp với ý nguyện và hành trình của mình? Tập podcast này, mình chia sẻ những điều mà mình luôn tự soi chiếu để tìm người hướng dẫn đúng nhất.
Mỗi khi đi qua thời điểm không chắc chắn, không biết trước, bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Tập podcast này, mình chia sẻ cảm nhận và cách mình hiểu bản thân thật sự cần gì, muốn gì trong khoảng thời gian này.
Ủng hộ mình một ly cafe nếu bạn thấy podcast có ích:
Ví Momo: https://me.momo.vn/bmIguqIVs7UPuQIyU5Ip
Chúng mình đều luôn ở trong vòng xoáy của cảm xúc lên xuống mỗi ngày và những vòng lặp cần chữa lành lâu dài, vậy mình và bạn, chúng mình có thể xử lý và quản lý những cảm xúc này như thế nào đây? Tập podcast này, mình chia sẻ những bước mà bản thân mình đã làm để cảm thấy tốt hơn.