Cuối năm luôn là khoảng thời gian để chúng ta cùng nhau nhìn nhận đánh giá lại một năm đầy biến động, liệu chúng ta đã có những cái sự thay đổi nào đó chưa, bản thân chúng ta đã phát triển theo hướng như thế nào ? Thì ở tập podcast này mình sẽ làm nó dựa trên tiêu chí là một cuộc trò chuyện bình thường với các bạn, và với chính bản thân mình về năm 2022 qua điều gì đã thực sự tác động đến mình, những thứ bản thân mình đã làm và nó khiến bản thân mình thay đổi như thế nào !
Cuối cùng là chúc các bạn giáng sinh vui vẻ bên gia đình, người thân và bạn bè nha ! ^^
Thì thỉnh thoảng ngẫm lại mình vẫn hay nghe những đứa bạn nói về những điều mà tụi nó muốn trở thành, nhiều lúc có vài đứa bạn hỏi mình là bản thân mình có muốn trở nên giỏi giang như một ai đó không ? Hay là mai sau muốn giàu có như người này người kia không ?
Thực ra các cái câu hỏi này trước giờ làm mình luôn suy nghĩ rất nhiều?
“Chúng ta muốn bản thân trở nên giống ai ?”
Cùng trả lời câu hỏi này trong số Podcast nhé !
Tương tác với mình qua
Instagram: www.instagram.com/toilahao_m
Vũ Radio on Spotify: Vũ Radio | Podcast on Spotify
Vũ Radio on Applepodcast: podcasts.apple.com/us/podcast/v%C5%A9-radio/id1651071619
Chấp nhận rằng cuộc đời thực sự không dễ dàng, chấp nhận rằng chúng ta không quá thông minh lắm đâu, chấp nhận rằng sẽ luôn có những người luôn mang đến cảm giác tiêu cực đó, có như vậy chúng ta mới bước đi tiếp trên con đường chúng ta theo đuổi được
Tương tác với mình qua
Instagram: www.instagram.com/toilahao_m
Vũ Radio on Spotify: Vũ Radio | Podcast on Spotify
Vũ Radio on Applepodcast: podcasts.apple.com/us/podcast/v%C5%A9-radio/id1651071619
Ai cũng nghĩ mình được tự do nhưng thực tế không phải như vậy !
Trong tập Podcast của tuần này mình sẽ chia sẻ quan điểm của mình về sự tự do hoàn toàn! Cách để đạt được sự tự do mà bao người luôn mong muốn!
cảm ơn các bạn rất nhiều ^^
Tương tác với mình qua:
Instagram:http://www.instagram.com/toilahao_m
Applepodcast: Vũ Radio on Apple
Có một câu nói mà mình trằn trọc mãi trong rất nhiều năm “ rằng chúng ta sống để làm gì “
Chính vì thế mình vẫn cố gắng đi tìm, đi tìm đến khi nào mình mệt, mỏi thì thôi
Kể cả bản thân mình vẫn đang loay hoay đi tìm câu trả lời cho câu hỏi đó, mình thực sự rất sợ, mình sợ rằng mình thất bại trên đường đi tìm câu trả lời cho câu hỏi đó, nhưng mình biết có một bài viết nói về những nỗi sợ đó đại khái nó nói về những người thất bại,thì cái điều đầu tiên trong cái mindset thì thường nghĩ đến nỗi thất bại, “họ sợ thất bại đến nỗi họ thất bại thật”
Instagram:http://www.instagram.com/toilahao_m
Applepodcast: Vũ Radio on Apple
“Bạn leo núi không phải để cả thế giới thấy bạn mà bạn có thể thấy cả thế giới”
Nói như vậy là để bạn thấy được thế giới ngoài kia có bao nhiều người tài giỏi, bao nhiêu thứ khác biệt, bao nhiêu nguồn tri thức mới đang đợi bạn
Người trẻ lên thành phố lớn, không chỉ đơn thuần là để kiếm tiền, mà là để mở mang, để phá bỏ sự giới hạn của bản thân, để tìm cho mình một con đường mới, để cho bản thân nhiều khả năng hơn, để không phải trở thành phần tiếp theo của bộ phim cuộc đời của một ai đó
Instagram:http://www.instagram.com/toilahao_m
Applepodcast: Vũ Radio on Apple Podcasts