Đôi lúc tớ cũng tự hỏi, hay thật, sao mà 10 mảnh ghép mỗi phòng lại cùng gặp được nhau, ở với nhau tới 1 tháng trời. Rồi là những người không cùng ngành như bọn tớ, lại được cùng tiểu đội, trung đội, đại đội với những bạn khác. Tớ cũng không biết nữa, nhưng tớ tin vào phép màu. Vì suy cho cùng, chẳng phải phép màu, tại sao chúng ta gặp nhau, nhỉ? Tạm biệt XUHO nhé.
🧧 Không khí Tết những ngày cuối năm đã tràn về khắp các con phố, ngõ nhỏ và bao trùm lấy từng ngôi nhà ấm áp. Tết nở rộ trong từng dáng hình của cây đào hồng, cây mai vàng, trong những gian bếp ấm cúng bập bùng lửa đỏ bên nồi bánh chưng cùng những câu chuyện thường nhật. Những câu chuyện cuối năm bao giờ cũng thật nhiều kỉ niệm khi nó chứa đựng từng cung bậc cảm xúc sau khi được lắng lọc nhìn lại bằng lăng kính của một người đã đi qua cả chặng đường dài. Vẫn còn đó những câu chuyện rất đỗi giản dị, tựa như lời thủ thỉ tâm tình đời thường cùng những khúc ca rộn ràng đón chào xuân đang đợi các bạn lắng nghe! Hãy cùng chúng mình ngồi lại và thưởng thức a taste of Tết nhé 🥰
Giữa tiết trời lạnh giá cùng tiếng gầm thét của từng cơn gió đầu đông, có một ngôi nhà ấm áp ngập tràn với những đốm lửa. Ấy là những đốm lửa chứa đựng hồi ức đẹp đẽ tựa như một dạ khúc mùa đông của những chú ếch về một Giáng sinh đong đầy cảm xúc. Từng câu chuyện, từng cảm xúc, từng lời tựa như một bản nhạc ca lên những tia nắng chạm vào bầu trời đông, sưởi ấm gia đình ếch cốm trong mùa đông rét mướt.
Lần đầu tổ chức cuộc thi toàn quốc về CBE, ECOM đã gặp phải những khó khăn và thử thách gì, hãy cùng nghe những chia sẻ của Chủ tịch ECOM Gen 14
Chúc các bạn thật thư giãn với Trạm Radio ECOM