Sau khi hướng dẫn ba thắt dây an toàn và yên vị, tôi quay sang dặn dò: “Khi cất cánh, mình dựa lưng vào ghế”. Ba mỉm cười nhìn tôi rồi đưa mắt nhìn xung quanh.
Nhường nhau một chút, nhìn vào những tích cực của nhau thì sóng gió nào không qua.
Người ta thường nói nàng dâu vất vả với nhà chồng, còn chồng tôi lại khổ vì bố mẹ vợ.
Vợ tôi trước đây được tiếng đảm đang tháo vát, và cũng khá chiều chồng. Vậy mà, đùng một cái, vợ thay tính đổi nết chỉ sau lần đi họp lớp.
Năm nào cũng vậy, cứ vào mùa thi, hình ảnh những ông bố bà mẹ cùng con đến trường thi lại làm bao người xúc động. Rưng rưng nhớ về ngày xưa, lúc mình đi thi, có ba mẹ đưa đón, nhờ thế mà ta trưởng thành như hôm nay.
Thời gian đầu, chị giục mãi chồng mới ì ạch vừa đi bộ vừa chạy vài ba cây số. Chạy một thời gian quen chân, anh Minh chuyển sang mê chạy, anh chạy quên ăn, quên làm, quên cả vợ con.
Khi trái tim chỉ còn 32% sức lực để hoạt động, mỗi cơn gò tử cung có thể là đòn chí mạng… nhưng người mẹ này vẫn sinh con an toàn.
25 gồng gánh giang sơn bên chồng, vợ tôi chưa hề có một ngày thảnh thơi. Bây giờ nghĩ lại tôi không thể hiểu làm sao mà vợ chèo chống được qua những đoạn đời gian nan ấy.
Chị sẽ tính toán để cùng chồng chăm sóc báo hiếu mẹ, nhưng chị không sống chung nhà với bà.
10 năm vun đắp, anh Nhật và chị Dung đã viết nên câu chuyện hôn nhân viên mãn cùng 2 nàng công chúa.
Thật tuyệt vời trong cuộc hành trình về với nhau thời son trẻ cho đến khi cùng nhau già đi.
Không ít phụ nữ sau đổ vỡ trong tình yêu vẫn khao khát một mái ấm và hạnh phúc bền lâu. Thế nhưng, việc đi thêm một lần nữa trên con đường mang tên “hôn nhân” lại không hề dễ dàng. Có người chọn cách âm thầm xây dựng tổ ấm, có người chấp nhận yêu nhưng không cưới. Lại có những người mạnh dạn nắm tay một người khác, nhưng vẫn không tránh khỏi những ánh nhìn dò xét hay những nỗi bất an khó gọi thành tên...
Bao năm nay Thảo chưa từng được mẹ quan tâm nhiều như thế. Hay tại vì em dâu vốn giỏi giang, xinh đẹp và biết lấy lòng bà hơn?
Một người mẹ, sau bao năm quẩn quanh với công việc, trách nhiệm, bỗng giật mình nhìn thấy chính mình qua ống kính chiếc điện thoại của con gái. Đó không chỉ là hình ảnh cau có, mỏi mệt, mà là một lời cảnh tỉnh về những vết nứt âm thầm trong hôn nhân.
Tôi ngỡ ngàng đến không tin nổi người vẫn tỏ ra ấm áp, tình cảm với tôi, như mẹ chồng mà lại đề phòng tôi đến như vậy.
Gen Z - với những nét đáng yêu và cả những tật xấu “dễ cưng”, dù muốn hay không họ đang dần trở thành trụ cột. Họ có thể làm bạn cười, làm bạn bực, nhưng trên hết, họ mang đến luồng gió mới đầy màu sắc và cảm hứng.
“Yêu làm chi khi tuổi đã xế?” là câu hỏi tưởng như đánh dấu chấm hết cho khát vọng được yêu thương ở tuổi già. Thế nhưng, trong cuộc sống, không ít cặp đôi lớn tuổi lại là minh chứng cho thấy đôi khi, tình yêu đến muộn lại là tình yêu ngọt ngào.
Cô tin sẽ dễ dàng vượt qua những va chạm thường thấy trong cuộc sống. Nhưng cuộc sống hôn nhân không đơn giản như Trang nghĩ.
Rất nhiều người, thậm chí cả ba mẹ anh cũng khuyên anh “ly hôn cho đỡ khổ". Nhưng chính anh hiểu, anh sẽ không sung sướng nổi khi vợ mình phát điên vì cô độc.
Khi người đàn ông trong gia đình vào bếp, có thể bữa ăn sẽ không hoàn hảo, nhưng chắc chắn, đó sẽ là bữa ăn đầy ắp yêu thương.