Liệu bạn đã có đủ bình tĩnh và sự kiên nhẫn để giải quyết những khó khăn mà bạn đang gặp phải hay chưa? Hay điều duy nhất là bạn sẽ trốn chạy và từ bỏ nó để đi tìm kiếm cái khác?Mời các bạn lắng nghe đoạn podcast trên để biết câu trả lời nhé!
Đang cập nhật...
Đề mục quán giúp tăng thượng tâm, tăng thượng trí: 1. Tư duy về tầm quan trọng, cần thiết của phước báu trong đời sống tại gia và tu tập giải thoát qua việc của ông Bà-la-môn.2. Nguyện nếu có duyên về chùa sẽ lễ, nhiễu quanh các tôn tượng của Đức Phật: Đức Phật đản sinh, Rắn thần che mưa cho Đức Phật, Khối đá dấu ấn bàn chân Phật, Đức Phật nhập Niết bàn,…; đi đâu có tượng Phật, tháp thờ Phật, ta sẽ lễ, nhiễu.3. Lợi ích của nghe Pháp, học Pháp, ta mới biết được việc tạo phúc này và các lợi ích khác. Đưa ra pháp đối trị loại trừ sự lười biếng tu tập đang tồn tại.4. Tri ân Phật, Tam Bảo; tri ân chư vị Tổ sư đã giữ gìn, nối tiếp Phật Pháp; tri ân chư Tăng hiện tiền, Sư Phụ, chư Tăng chùa Ba Vàng đã giáo dưỡng cho chúng ta; tri ân bạn đồng tu, các bậc thiện hữu tri thức đã trợ duyên cho chúng ta tu hành.5. Tri ân tất cả mọi người: cha mẹ, anh em,...; lãnh đạo đất nước,... bảo vệ Tổ quốc, an ninh,...; các chư vị hộ Pháp đã trợ giúp cho chúng ta các thiện duyên tu tập và trong cuộc sống này.6. Nguyện mong chánh Pháp trụ lâu dài, tất cả chư vị mà ta đã tri ân được tăng trưởng phúc duyên, tiếp tục hộ trì cho mình và chúng sinh được tu theo chánh Pháp Phật, sau được thành Phật.
Chúng ta làm gì cũng cần phải có bí quyết. Vậy bí quyết để tạo phúc báo là gì?
Đang cập nhật...
Phật tử chúng ta khi được nghe những lời Thầy dạy từ trong kinh điển của Phật liền tích lũy thêm cho mình rất nhiều tri kiến trong tu tập. Song, có những Phật tử chưa thực hành được bao nhiêu, đã mang những lý thuyết mà mình được học để "giảng" cho những người khác nghe, thậm chí là những người chưa tìm hiểu về đạo Phật bao giờ. Chính điều đó đã khiến không ít Phật tử mắc vào căn bệnh "tri thức" và gây ra quả báo rất nguy hiểm. Để hiểu rõ hơn về căn bệnh "tri thức" và cách phòng tránh nó, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi podcast!
“Câu like” là một hiện tượng rất phổ biến trên mạng xã hội được thực hiện bởi rất nhiều hình thức, mục đích để tạo sự tương tác và tăng số lượng người theo dõi trên trang. Trong đó, nổi bật nhất là hiện tượng lan truyền những hình ảnh hoặc dòng tin kèm với lời nhắn: “Nếu không comment (bình luận) thì sẽ gặp vận xui”; “chia sẻ để được may mắn”... Không dừng lại ở đó, một số người còn lấy hình ảnh của Đức Phật, chư Bồ tát để đăng kèm với những nội dung như: “Thấy mà không chia sẻ, cả đời sẽ đau khổ và bất hạnh” khiến cho cư dân mạng khi nhìn thấy hình ảnh đó phải vội vàng chia sẻ, nếu không thì sẽ gặp chuyện không hay. Vậy việc làm đó là đúng hay sai? Nếu sai thì nó sẽ mang lại quả báo như thế nào đối với người đăng bài?Podcast trên đây là những chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến - Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán về vấn đề này. Mong rằng, qua những chia sẻ của Cô, quý Phật tử và các bạn có thể hiểu rõ hơn về cách thức tương tác trên mạng xã hội để bảo toàn phước báu cho mình.
TẠI SAO TRƯỚC KHI CHẾT NÊN QUY Y TAM BẢO?Quy y Phật: Khỏi đọa vào địa ngụcQuy y Pháp: Khỏi đọa vào ngã quỷQuy y Tăng: Khỏi đọa vào súc sinhTam Bảo là ba nơi báu, là ruộng phước điền màu mỡ để tất cả chúng sinh tạo công đức phước báu cho mình. Quy y Tam Bảo mang lại lợi ích vô cùng lớn cho người đệ tử Phật, kể cả khi còn sống và khi đã bỏ báo thân này được sinh về các cõi giới thiện lành. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi podcast "Tại sao trước khi chết nên quy y Tam Bảo?"!
Đối với các bạn Phật tử nhí khi theo ông bà hoặc bố mẹ đến chùa, thường được nghe người lớn nhắc đến từ “tâm” rất nhiều. Thế nhưng, “tâm” là gì? “Tâm" ở đâu? Có lẽ, ngay cả một số người lớn chúng ta cũng chỉ mới hiểu lờ mờ và khó có thể giải thích cho người khác biết được. Với thắc mắc “Tâm là gì?”, bé Hải Anh đã mạnh dạn gửi câu hỏi đến Cô Phạm Thị Yến trong một buổi sinh hoạt Phật pháp của CLB Cúc Vàng để mong nhận được lời giải đáp từ Cô. Với một Phật tử nhí, để giải đáp từ “tâm” quả thật không hề dễ dàng một chút nào. Vậy Cô Yến sẽ giải đáp câu hỏi của bé Hải Anh như thế nào để bé có thể hiểu và áp dụng được chữ “tâm” này?Tất cả sẽ được làm rõ thông qua podcast trên đây.
Trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật dạy: Làm các việc thiện nhưng quên mất tâm Bồ đề thì đều là làm việc cho Ma Vương. Bởi vậy, khi làm những việc tốt đẹp nhưng nằm ngoài lợi ích của thế gian, nằm ngoài bản nguyện thành Phật thì bất cứ ai cũng sẽ có quả báo không được tốt lành. Đó chính là lý do vì sao nhiều người than trách rằng mình làm việc thiện mà sao vẫn phải chịu khổ báo. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi podcast sau đây để hiểu rõ hơn về cách làm việc thiện khiến nhiều đời nhiều kiếp sau mình vẫn được hưởng quả báo tốt lành!
Xã hội ngày càng tiến bộ và phát triển hơn, việc con cái lựa chọn người bạn đời cho mình là một điều hết sức hiển nhiên. Thế nhưng, đã có rất nhiều tình yêu đẹp, chân thành của các đôi bạn trẻ nhưng đều bị bố mẹ ngăn cản. Vậy trong trường hợp như thế, mình phải làm gì để vượt qua rào cản ấy để tiến tới hôn nhân?==========Câu hỏi:Con chào Cô! Con có chút chuyện muốn nhờ Cô tư vấn giúp con ạ! Con năm nay gần 30 tuổi. Con đang làm cho 1 công ty nhỏ. Con yêu 1 người bằng tuổi. Chúng con học cùng lớp cấp 3 với nhau và yêu nhau từ hồi lớp 12. Học xong cấp 3 thì bạn ấy đi nước ngoài. Chúng con vẫn yêu xa. Giờ bạn ấy về nước làm việc. Chúng con muốn hai gia đình gặp gỡ nói chuyện nhưng mẹ bạn ấy phản đối. Cô ấy nói, yêu thì được chứ không cưới được. Cô ấy nói, ngày tháng năm sinh của con, hai đứa lấy nhau thì không làm ăn được. Cô ấy chưa muốn con trai lập gia đình và muốn bạn ấy đi nước ngoài thêm 1 lần nữa. Chúng con vẫn yêu nhau nhưng bạn ấy vẫn quyết định nghe mẹ và bảo con chờ đợi. Gia đình con rất sốt ruột vì con đến tuổi lập gia đình rồi. Giờ con không biết nên làm gì, con rất hoang mang, lo lắng. Con mong Cô tư vấn giúp con Cô nhé. Con cảm ơn Cô ạ.
Vạn vật nói chung, con người nói riêng, theo thời gian mà luôn biến đổi. Cuộc sống đang bình yên, bỗng đâu biến cố nào đó bất ngờ ập đến làm đảo lộn mọi thứ, như thiên tai bão lụt, động đất, sóng thần, chiến tranh ác liệt, tên lửa hạt nhân… làm cho sự nghiệp điêu tàn, nhà cửa tan hoang, cha mất con, vợ phải khóc chồng…. mạng sống mong manh, sinh ly tử biệt. "CHẾT" - đó chính là một lẽ tự nhiên của quy luật vô thường, nhưng sau khi chết người đó sẽ đi về đâu, và có được lợi ích như thế nào thì đó lại là một vấn đề khác.Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi podcast "Làm gì cho người sắp chết được lợi ích?" qua bài trạch Pháp Kinh Pháp cú: "Mẹ Vua Ba Tư Nặc Chết"!
Đang cập nhật...
Đang cập nhật...
Đừng để tình yêu phá vỡ sự nghiệp! | Giao lưu cùng Cô Phạm Thị Yến tại Khóa tu mùa hè lần 3 - 2022
Đang cập nhật...
Đang cập nhật...
Từ lâu, hiện tượng mơ thấy người thân đã mất đã trở thành vấn đề không hiếm gặp trong thực tế. Những giấc mơ đó thường khiến chúng ta cảm thấy hoang mang và lo lắng, không biết người thân của mình muốn nhắn nhủ điều gì, và mình nên làm thế nào để giúp cho vong linh người thân được siêu sinh về cảnh giới an lành. Nhất là đối với những người thân ruột thịt trong gia đình, sự lo lắng xuất phát từ lòng hiếu thảo, hiếu nghĩa với mong muốn được làm điều gì đó tốt lành cho người thân đã mất.Podcast trên đây là câu hỏi của một người vợ có chồng mới mất và thường mơ thấy chồng về báo mộng khiến chị cảm thấy lo lắng và đã được Cô Phạm Thị Yến trả lời thông qua góc nhìn của đạo Phật.
Tham lam chính là nguồn gốc sinh ra đau khổ của con người chúng ta. Người có một thì lại muốn có hai, có hai thì muốn có ba, và còn nhiều hơn thế nữa,... Thế nhưng, khi không đạt được những gì mình mong muốn đó, tâm sẽ sinh ra khổ não, buồn rầu, thậm chí là bất mãn với cuộc sống này. Vậy phải làm như thế nào để đoạn trừ đi tâm tham lam chi phối mình?Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi podcast sau đây để hiểu rõ hơn!
Đang cập nhật...