Nếu có một tập wow từ đầu tới cuối thì chắc chắn là tập này. Anh Viễn, một nhà khởi nghiệp và người yêu khám phá điều mới, đã chia sẻ rất nhiều những tri thức thú vị và góc nhìn, quan điểm độc đáo của anh về sách, khoa học, tôn giáo, khởi nghiệp, con người, tình yêu.
Cùng là những chủ đề quan thuộc, nhưng dưới lăng kính của anh Viễn mọi thứ đều mới lạ. Chắc cũng bởi như anh nói, mình thuộc kiểu người thứ 2 trong câu nói của Albert Einstein: " Có hai cách để sống: một là sống như thể không có phép màu nào tồn tại, hai là sống như thể mọi thứ xung quanh đều là phép màu."
Nghe cái tiêu đề thì hơi sến sẩm nhưng thật sự là vậy. Đối với những người đọc sách thì sách là ngôn ngữ để truyền tải tình cảm của họ đến với cuộc sống và cả tình yêu với chính mình trên hành trình khai phá bản thân.
Trong số này, không chỉ là về sách, mà hơn thế, Thảo đã nói lên tiếng lòng của những người trẻ đang đau đáu tìm câu trả lời về đâu là định danh của chính mình, hạnh phúc là gì, tự do là gì, con người yêu nhau qua sách như thế nào.
Seo rất cảm ơn Thảo về những chia sẻ đầy nắng mùa thu Hà Nội nhé ^^
Một trong những đại sứ của Seo đã lên sóng ạ. Mọi người nghe được Băng Châu liệt kê bao nhiêu đầu sách trong tập này nào^^
Không phải host Bông Lơ Thơ, cũng không phải co-host lena, tập lần này là một vị host đặc biệt khác.
Với theme "Self - Awareness", vị host lần này đã giúp lena viết một cái CV về chính bản thân mình qua những câu hỏi thú vị.
Happy Sunday!
- "Cuốn sách yêu thích gần đây của chị là gì?"
- " Một cuốn để trong túi xách, một cuốn trên bàn làm việc, một cuốn kê đầu giường... Chị kể về cả 3 cuốn được không em?"
Ikigai, Học về tiền, Ngủ ít vẫn khỏe và những góc nhìn thú vị về thói quen đọc sách là chủ đề mà mình và chị Vân thảo luận trong tập lần này.
Cảm ơn chị Vân đã dành thời gian cho Seo và cảm ơn các bạn đã lắng nghe ! Happy Sunday.
mới có tháng 4 thôi, nhưng Seo xin "tự nhận" đây là tập podcast hay nhất năm 2024.
cảm ơn Ngọc đã dành thời gian cho Seo nhéee :X
" Ở đây như thiên đường" - Cát Nguyên miêu tả quãng thời gian sống ở quê nhà Việt Nam như thế...
Trong podcast lần này, Cát Nguyên - một nhà thơ người Mỹ gốc Việt đã chia sẻ về hành trình đi tìm lại chính mình, nơi mình thuộc về qua những lời thơ.
Hãy lắng nghe với một cốc trà hay một ly cà phê vào buổi sáng chủ nhật này nhé.
Happy sunday !
------------------------
Các bạn cũng có thể tìm đọc thêm tác phẩm thơ của Cát Nguyên qua instagram: _cat_nguyen_
"Thời điểm hiện tại luôn là thời điểm đẹp nhất".
Mong bạn sẽ trân trọng từng phút giây của thời điểm này, trong một ngày chủ nhật thành vui!
Một buổi chuyện trò cùng Duy - một "nghiên cứu sinh" đa di năng về kinh tế và rất thích đọc tiểu thuyết.
Cùng lắng nghe tập này với tinh thần "trade-off" tất cả mọi thứ để đạt được những thứ mình muốn như vị hoàng đế trong The Prince nhé!
"Nếu có cơ hội hỏi tác giả cuốn sách yêu quý của mình, bạn sẽ hỏi gì?"
Tập podcast đầu tiên và cũng là (có thể) cuối cùng với cô "bạn thân" của Seo là Nga trước ngày quay về Đức.
Safe flight, Nga!
tập này được ghi âm vào 18/03/23
một cuộc gặp bất ngờ tại bluish coffee =]
với Bảo Nhi yêu quý của Seo
with my beloved My My