Hế lô mọi người,
Mình đã quay trở lại ròi đây ạ. Hôm nay mình khá là có tâm trạng vì coi như là đã hoàn tất tốt đẹp một kì học nữa. pis piss.
Hôm nay mình cũng muốn chia sẻ với mọi người vài lời nhắn nhủ về tình yêu, cũng nhân ngày đề văn là Vợ nhặt :)).
Thực ra là mình mới đọc và trải nghiệm nhiều thứ khá tiêu cực về tình yêu và hôn nhân. Nhưng càng tiêu cực chúng ta lại phải càng tìm kiếm sự tích cực.
Chúng ta phải khẳng định với nhau là tình yêu rất mong manh, khó tìm và lại càng khó giữ. Tuy nhiên, điều đó không nói lên rằng tình yêu không có sức mạng gì cả.
Ngược lại, nó có nhiều rất nhiều. Mình rất tin vào sự cân bằng hay là, luật nhân quả. Tình yêu cũng thế. Tình yêu yếu lắm nên chúng ta cần vun đắp nó từng phút từng giây. Để rồi sau đó, chúng ta đổi lại được niềm vui, niềm hạnh phúc vĩnh hằng chỉ cần chúng ta còn tôn trọng yêu thương tình yêu của chính mình.
Hoặc giống như trong truyện Vợ nhặt, tình yêu trong câu chuyện rộng lắm. Tưởng chừng như trong cái hoảng cảnh đó, không còn gì tồn tại. Ấy thế mà, tình yêu giữa người với người vẫn le lói. Rồi với niềm tin và niềm hy vọng, tình yêu ấy lớn dần lên, cứu rỗi những con người biết yêu thương lẫn nhau, sưởi ấm cho những trái tim yêu thương.
Đó là những suy nghĩ vụt qua trong đầu mình sau khi nhớ lại một vài chi tiết nhỏ nhặt trong câu chuyện Vợ nhặt.
Thế rồi, mình lại càng có thêm niềm tin và sự khát khao dành cho tình yêu. Và tất nhiên, mình mong các bạn cũng như thế. Đôi khi ta có thể mất niềm tin vào nó, nhưng hãy luôn nhớ rằng nó sẽ luôn tồn tại.
Yêu thương xàm xí,
Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây nha <33
Love yaa !
Hế lô mọi người,
Lại quá lâu rồi cái series xàm này mới lên sóng. Aiguuuu
Thì lại là một lần rên rỉ lúc nửa đêm của mình.
Sắp hết một năm nữa rồi đó. Và lúc này mình thấy hơi buồn và thất vọng về chính mình. Nhìn lại, mình chưa thấy mình làm được gì cả cho một năm của thanh xuân. Xin lỗi bản thân nhiều!
Nhưng mà biết sao giờ. Thời gian đi nào có trở lại. Chỉ mong qua rồi sẽ biết quý trọng hơn mà thôi.
Hiện tại, mình thấy cô đơn thật! Nhưng mình cảm giác mình không có còn cảm giác khao khát yêu đương. Í là cô đơn kiểu khác, kiểu cô đơn với chính bản thân. Chắc vậy.
Từ hôm nay, hãy cố dậy sớm hơn, hãy học thêm, hãy cố gắng từ những điều nhỏ nhặt nhất. Làm ơn! Hãy để mình là phiên bản tốt nhất của chính mình.
Mình phải làm gì đây!
Xin chào cả nhà yêu quý của Bê!
Lại một tập podcast nữa lại được chào đời vào một dịp vô cùng đặc biệt luông !
Tập trước đánh dấu khoảng thời gian mình vào đại học thì tập này đánh dấu sự kết thúc của năm đầu tiên ở đại học của mình.
Trải qua một năm rất là "bén", mình đã có những trải nghiệm mới mẻ và đáng nhớ (nhớ đời), đúc kết được một vài bài học, kinh nghiệm vô cùng quý giá.
Mình muốn chia sẻ những điều ấy với các bạn sĩ tử 2k4 mới thi xong nè!
Và tất nhiên, để biết thêm thông tin chi tiết, mời các bạn zô nghe mình nói xàm hoay chứ sao ;33
Enjoy the moment nhé!
Facebook: https://www.facebook.com/hieu.phamngoc.9803/
Instagram: @pnmhieu.b
Xin chào cả nhà yêu quý của Bê!
Tập podcast thứ ba đã được ra đời trong một sự kiện rất đặc biệt!
Đúng vậy! Tập podcast này chính thức đánh dấu một cột mốc quan trọng nữa của bản thân mình, đó là khi mình đậu đại học!
Tuy nhiên, sự kiện này còn ẩn chứa rất nhiều điều đặc biệt về mình mà có thể các bạn không nghĩ tới được đâu!
Và, nếu mọi người muốn biết đó là những gì thì hãy nghe thử nha! ( nhưng phải nghe hết thì mới được nhaaa).
Mong mọi người sẽ thưởng thức nó thật thoải mái và trọn vẹn nhé!
Love you <3
Facebook: https://www.facebook.com/hieu.phamngoc.9803/
Instagram: @pnmhieu.b
Xin chào cả nhà yêu quý của Bê!
Tập podcast thứ hai đã được ra lò rồi đây!
Trong tập thứ hai này, mình sẽ kể về câu chuyện "lọ lem" đi thi đại học của mình - một quá trình vô cùng gian truân, thách thức và éo le (sao nghe giống mấy tình huống truyện được cô dạy ghê!!!). Đặc biệt, trong đây còn có một vài lời khuyên nho nhỏ của mình giành cho các em khóa sau nữa đó nha!!!
Mong mọi người sẽ thưởng thức nó thật thoải mái và trọn vẹn nhé!
Love you <3
Facebook: https://www.facebook.com/hieu.phamngoc.9803/
Instagram: @pnmhieu.b
Xin chào cả nhà yêu quý của Bê!
Tập podcast đầu tiên này là một kĩ niệm cũng như một sự kiện quan trọng đánh dấu một bước tiến trong cuộc đời của mình.
Ở đây, mình sẽ chia sẻ huyên thuyên với các bạn về một vài lo sợ cũng như mong ước, định hướng trong tương lai của mình nha!!!
Mong các bạn sẽ thưởng thức nó thật thoải mái và trọn vẹn nèe!!!
Love you <3
Facebook: https://www.facebook.com/hieu.phamngoc.9803/
Instagram: @pnmhieu.b