Vào buổi sáng ngày mình thu âm chiếc podcast này, năm 2 của mình ở Ngoại Thương vừa kết thúc với một kỳ học đáng nhớ ngoài sức tưởng tượng.
Chỉ trong vòng hơn 2 tháng, mình đã có trong tay những trải nghiệm ‘lần đầu’ nhiều hơn tất cả 2 năm vừa qua. Một kỳ học mình có tới 3 môn không-liên-quan-lắm tới chuyên ngành: Introduction to Arts, Earth Science và Leadership & Personal Development, hoá ra lại để lại trong mình nhiều cảm xúc đến thế. Kết thúc kỳ học cũng là thời điểm để mình nghĩ nhiều hơn về mong muốn của bản thân khi tham gia một môi trường học tập: tự do hay nghiêm khắc, bứt phá hay an toàn, trao quyền hay can thiệp…
Tập podcast không có gì nhiều ngoài những suy nghĩ và trải nghiệm cá nhân của mình tại đại học Ngoại Thương, vậy nên, như thường lệ, mình vẫn luôn chờ đón những góc nhìn mới từ mọi người sau khi đã lắng nghe. Cảm ơn các bạn rất nhiều!
-------------------------
ở đây cũng là bống
instagram: https://www.instagram.com/bongthedumb_/
youtube: https://www.youtube.com/@bong_thedumb/videos
email: nguyethang1349@gmail.com
từ bộ não của một đứa nghĩ nhiều,
#bống
Có vẻ "Anh chẳng hiểu em gì cả" là một trong những lý do nghe thì nhảm nhưng thực ra được sử dụng khá thường xuyên để chấm dứt một cuộc tình. Lý do này luôn để lại cho các chàng trai nỗi hoài nghi nhân sinh quan của chính bản thân, còn các cô gái thì bị mang tiếng là loài khó hiểu khó chiều. Nhưng khoan hãy bàn về chuyện đúng sai ở một sự việc cụ thể, và gạt giới tính sang một bên, mình cảm nhận được thực ra, mấu chốt của vấn đề đến từ mặc định 'anh yêu em thì anh tất nhiên phải hiểu em'. Và đó cũng chính là chủ đề mà mình nói đến trong podcast ngày hôm nay: chuyện giao tiếp và thấu hiểu trong tình yêu.
Trích nguồn những bài nghiên cứu được nhắc tới trong podcast các bạn có thể tìm tại đây
-------------------------
ở đây cũng là bống:
instagram: https://www.instagram.com/bongthedumb_/
youtube: https://www.youtube.com/@bong_thedumb/videos
từ bộ não của một đứa nghĩ nhiều,
#bống
Nếu bạn đang đọc tiêu đề và tò mò về tài khoản Tiktok của mình (hoặc là không🥹), thì lời khuyên chân thành của mình là đừng. Kìm nén sự tò mò hoặc ném vài phút cuộc đời cho sự nhạt nhẽo, bạn chọn cái nào?
Bạn nên chọn podcast này.
Trong tập thứ 2 của Từ bộ não một đứa nghĩ nhiều, mình sẽ nói về trải nghiệm 7 ngày liên tục làm video Tiktok, cùng những điều mình học được. Cuối cùng, quan trọng nhất (thế nên mới ở cuối cùng), là vài suy nghĩ trần trụi nhất cho câu hỏi: mình có định lấn sân làm Tiktoker hay không, và liệu bao giờ thì mình trở thành người-nổi-tiếng?
-------------------------
ở đây cũng là bống, nhưng nhảm theo kiểu có hình ảnh minh-hoạ:
instagram: https://www.instagram.com/bongthedumb_/
youtube: https://www.youtube.com/@bong_thedumb/videos
từ bộ não của một đứa nghĩ nhiều,
#bống
Tên tập podcast này là một paradox mà mình gặp phải mỗi khi bắt gặp hình ảnh của một cuốn sách đã từng đọc trong quá khứ. Gọi là paradox cho oai nhưng mình làm gì có quyền lựa chọn để thay đổi cuộc chơi. Mình chỉ hơi hóng hớt chuyện nếu bây giờ mới đọc được những cuốn sách đã từng, trải nghiệm của mình sẽ tốt hơn, tệ đi hay chỉ đơn giản là chẳng có gì thay đổi? Và liệu có hay không một lời giải cho mâu thuẫn rất ngớ ngẩn thường trực trong bộ não của mình?
Nghe podcast đi nào chứ ai lại hâm đến mức cho thính giả đọc ngay trong phần giới thiệu, để rồi biết đâu bỏ đi với nụ cười đầy khinh bỉ rằng may quá chưa lãng phí 13 phút cuộc đời.
-------------------------
ở đây cũng là bống, nhưng nhảm theo kiểu có hình ảnh minh-hoạ:
instagram: https://www.instagram.com/bongthedumb_/
youtube: https://www.youtube.com/@bong_thedumb/videos
email: nguyethang1349@gmail.com
từ bộ não của một đứa nghĩ nhiều,
#bống