Qua cơn bĩ cực tới hồi thới lai, gian khó qua đi hạnh phúc lại về. Những đứa con lại dắt díu nhau rời tổ ấm để lập nghiệp, vun vén cho chiếc tổ nhỏ mới của mình.... Với sự tham gia của Diễn viên lồng tiếng Huệ Phụng và ca sỹ Đài Trang Thiết kế bìa: Minh Mẫn
_________
Kẻ Trộm Hương tự nghĩ mình là một người có chút khả năng về giọng nói nên muốn phục vụ người nghe bằng chút ít tài năng của mình. Kẻ Trộm Hương rất hạnh phúc khi nhận được sự ưu ái từ quý khán giả, dù là những giá trị nhỏ nhất! Xin chân thành cảm ơn! https://www.buymeacoffee.com/ketromhuong
"Có qua đây, dầu vô tình đến cách mấy đi nữa họ cũng phải chú ý đến một cái tên, hay nói đúng hơn là một giọng hát: giọng hát của con Bảy đưa đò. Nó xa lạ nhưng quen thân, ấm áp. Khi cất lên thì cao hơn tầm bay bổng của con cò, con vạc, cao vút tận mấy vì sao đêm lấp lánh; giọng ấy lúc buông trầm xuống thì như hơi gió xao động cả giòng sông, chuyển rung mặt nước dẫu khi thuyền đã xa khuất." Với sự góp giọng của hai ca sỹ: Khánh Minh - Đài Trang Thiết kế bìa: Minh Mẫn
_______
Kẻ Trộm Hương tự nghĩ mình là một người có chút khả năng về giọng nói nên muốn phục vụ người nghe bằng chút ít tài năng của mình. Kẻ Trộm Hương rất hạnh phúc khi nhận được sự ưu ái từ quý khán giả, dù là những giá trị nhỏ nhất! Xin chân thành cảm ơn! https://www.buymeacoffee.com/ketromhuong
Ở "Một Cuộc Bể Dâu", số phận con người dường như quá nhỏ bé trước hoàn cảnh thiên nhiên, thì ở "Miễu Bà Chúa Xứ" lại nhắc nhở chúng ta về thân phận của những người con khai hoang mở cõi giữa thời khắc nước nhà nguy biến, giặc tràn về xứ sở. Những con người chưa kịp thụ hưởng thành quả lao động trên chính mảnh đất mình khai hoang lại vội ra đi trước cơn thăng trầm của thời vận, và khi những oan linh đói khổ bắt đầu hiện về .... Với sự tham gia của Diễn viên lồng tiếng Văn và giọng đọc nhí: bé Giai Vĩ. Thiết kế bìa: Minh Mẫn.
"Miệt này, mùa này ai rủi ro thì cũng vậy. Bác coi cháu như người nhà nên mới nói thiệt. Phải chôn gấp nội chiều nay, lòng vòng chờ sáng mai không lợi ích gì. Thằng Kim hỏi: - Thưa bác, chôn ở đâu? Ðoán được vẻ lo âu sợ hãi ấy, ông Hai Tích ngập ngừng: - Nói chôn cho đúng tục lệ chớ đất ở đâu mà chôn? Tứ bề là nước. Có hai cách: một là xóc cây tréo ở giữa đồng rồi treo lên mặt nước, chờ khi nước giựt mới đem chôn lại dưới đất. Như vậy mất công lắm, diều quạ hoành hành. Chi bằng bó xác lại rồi dằn cây dằn đá mà neo dưới đáy ruộng..." Với sự góp giọng của Diễn viên lồng tiếng Văn và Bảo Linh Thiết kế bìa: Minh Mẫn
Đời sống của nông dân Nam Bộ khi mùa nước nổi về, họ phải gửi trâu đi len để tìm cỏ ăn, hòng sống qua mùa nước lên. Một mảng màu hoang dã và trù phú nhưng cũng không kém phần khốc liệt và cực khổ của vùng đồng bằng tứ giác Long xuyên được miêu tả sinh động dưới ngòi bút của “Ông Già Nam Bộ” Sơn Nam.