Đã bao giờ bạn vì quan điểm của người khác mà nghi ngờ bản thân mình?
Khi bạn yêu cuộc đời, cuộc đời cũng yêu bạn đắm say...
Một cái cây núp dưới tán lá rộng sẽ không thể phát triển nhanh được. Hãy vươn mình ra nơi có ánh sáng
Xin chào, một chương mới mở ra
Lên lên là cả 1 hành trình dài...
“Tự dưng muốn hỏi anh một vài điều về mùa thu, chẳng hạn như thạch thảo sẽ nở trong bao nhiêu ngày, phải đợi bao lâu thì quả hồng trên cây mới chín đỏ, trời se lạnh thế nào thì chỉ cần mặc thêm áo dài tay, hay tháng 9 anh có thích em không?” Mùa thu thật là đẹp. Mùa thu này bạn sẽ làm gì?
Đi lạc đường cũng là một trải nhiệm thú vị, giúp mình thấy được những gì khác lạ hơn. Tuổi trẻ chúng ta có thời gian, ngại gì không đi.
Nếu hôm nay bạn không làm điều đó, 10 năm sau bạn có hối tiếc vì sự lựa chọn của mình không?
Tarot chỉ đơn giản là những tín hiệu từ vũ trụ gửi đến bạn, còn việc bạn tin vào nó như thế nào, quyết định là do bạn...
Mọi chuyện sảy ra đều có lý do của nó, nếu như chưa biết lý do thì hãy nghe theo những tín hiệu từ vũ trụ vậy. Dù gì thì người tính không bằng trời tính
Nhạc: Giữ cho em một thế giới (Trang- Khoa Vũ)
Bạn có bao giờ đặt tên cho nỗi buồn của mình chưa? Một nỗi buồn cũng có thể thật đẹp...
Âm nhạc: Kẻ cô đơn trong thành phố- Khải
Hiện tại là quá khứ của tương lai, quá khứ mãi ở phía sau. Nhìn về quá khứ để tốt đẹp hơn trong tương lai. Bởi vì: chúng ta xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn!
"Kẻ mạnh không phải là kẻ giẫm lên vai kẻ khác để thỏa mãn lòng ích kỉ. Kẻ mạnh chính là kẻ giúp đỡ người khác trên đôi vai của mình"
Sự tự nhận thức chính là chìa khóa để bạn và những người xung quanh có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Tốt gỗ hơn tốt nước sơn, giá trị cốt lõi và tư duy mới là thứ để đánh giá bạn là người như thế nào.
Nóng giận là bản năng, kiềm chế được là bản lĩnh.
"Chúng ta không hợp nhau" là một lời chia tay hợp lý...
Để rồi nhìn lại- ngày xưa, bằng tuổi đó mình đã rất mạnh mẽ để vượt qua đấy thôi. Mà họ quên mất, họ cũng-đã-từng chịu những tổn thương như thế nào. Và những thế hệ như vậy… lại lớn lên
Rốt cuộc thì, mình là người như thế nào? Mỗi người sẽ có một cảm nhận, câu hỏi đó nên dành cho bạn. Bạn thấy mình là người như thế nào?
Một ngày có 24h, thời gian của mỗi người là như nhau. Người muốn quan tâm đến bạn hẳn đã liên lạc với bạn rồi, người không quan tâm đến bạn, thì bạn đừng suy nghĩ nhiều đến họ. Thật tuyệt nếu như có ai đó dành thời gian của họ cho bạn, để lắng nghe bạn chia sẻ rằng: ngày hôm nay của bạn như thế nào?