Sau bao lâu không thu Podcast thì cuối cùng mình cũng ngồi làm cho xong được một tập. Không có nội dung gì đặc biệt chỉ đơn giản là nói một phần những điều vướng ở trong đầu.
Sự tập trung là điều mình thiếu trong thời gian gần đây (thực ra là nhiều năm rồi). Và điều này bắt đầu xảy ra từ khi mình tự có đủ điện thoại, ipad, máy tính và tiếp theo đấy là công việc riêng.
Nếu mình mà không loăng quăng, phí phạm thời gian thì đã làm được bao nhiêu việc rồi - đấy là nghĩ thế, chứ không phí thời gian tđn được. Mọi thứ bây giờ được tạo ra nhằm mục đích khiến mọi người mất thời gian, quan tâm vào những chuyện không đâu và tiêu thụ càng nhiều càng tốt (cả nội dung giải trí, sản phẩm cầm nắm được và các dịch vụ tiện ích).
Nên là kệ cmn mà sống. Ai rồi cũng ngồi nhà vệ sinh hơn tiếng đồng hồ lướt facebook hoặc xem mấy cái xàm l và cười một mình thôi.
Sau 4 tháng lặn thì bây giờ mình mới quay lại làm Podcast. Vẫn là những câu chuyện xamlon, vẫn là những lúc đăng tập mới muộn so với dự kiến. Nhưng bây giờ mình sẽ không còn làm mọi thứ một mình nữa. Không phải là ai ngồi cùng và nói chuyện với mình, mà đơn giản là xung quanh đang có nhiều người đi cùng mình trong công việc.
Và tất nhiên là mình vẫn làm các tập bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Để xem thêm về phần hình ảnh, đoạn trích hay thơ tiếng Anh. Mọi người có thể check Insta
@lonhonhoacbang
@minh_trnq
Và sau còn có hình mồn lèo cute ở: @pawandpuns
Mình vẫn bận làm việc. Nhưng dần dần phải kiếm gì đấy vui vẻ để làm và quan trọng là không bị phụ thuộc vào chuyện tiền bạc.
Tập này mình làm mãi mới xong (thu xong mấy hôm rồi). Mà cái công cụ edit của Podcaster nó không dùng được nữa nên phải dùng Podcastle, bình thường để nhạc vào là up được luôn mà bây giờ mất công tìm nhạc chỗ khác rồi edit cho đúng chỗ lười vl:))
Một tập mà mình thì thấy vui vì thu được xong. Đặc biệt là có hình đẹp để làm cover.
Instagram mà sẽ còn nhiều hình đẹp hơn: @pawsandpun
còn Insta mình thì vẫn là @minh_trnq
Một tập mà thu xong mình quên luôn là vừa nói gì.
Và là chuẩn bị cho tập tiếp theo, AIESEC Hà Nội sẽ là partner của Podcast "Lớn hơn hoặc bằng". Và nội dung là gì thì mọi người sẽ tự biết khi có nhé;))
Instagram: @nhungngaymetmoi / @qminh.tran
Thu hôm nay vì đang chán làm:)
Mấy hôm nay đọc với rep tin nhắn của nhiều người quá nên thu một tập để nghỉ. Và thực ra mình cũng tìm được vài người ổn để làm cùng rồi.
Nói linh tinh ở đây:
https://docs.google.com/forms/d/1cUsuKbns5FtieAVEwVlsaGQCdAEUSRCsgeuI6jRyq8Q/edit#responses
Tập này thực ra không phải cho mọi người nghe đâu, nhưng mình mong là nó có ảnh hưởng tốt cho những ai nghe được.
Và ngày mai, ngày kia, kìa,.. sẽ có tập Podcast mới (6 ngày liên tục).
Có 3 chính thôi, còn cụ thể là gì thì b có thể nghe ở trong Podcast.
Check out @nhungngaymetmoi trên Instagram và Link Google Docs ở bio.
Nghe đến cuối tập thì mình có giới thiệu cho bạn một serie phim Hàn hay.
Nếu ai muốn viết gì nhiều cho mình thì có thể viết ẩn danh qua google form trên Instagram: @nhungngaymetmoi . Đấy là nơi mà mình share những suy nghĩ linh tinh và than thở từ mình và những người khác.
Trong tập đầu tiên, lần đầu mình thu âm cái gì đấy thì mình và Duy Anh đã nói về lí do tại sao mình lại làm ra podcast "Lớn hơn hoặc bằng". Nhưng tập hôm nay, mình sẽ đề cập đến chuyện tại sao mình vẫn làm tiếp đến tận bây giờ.
Và đến lúc nào mình mới thành người lớn được nhỉ?:))
Cả ngày 30 Tết thì mình vẫn làm việc như bình thường và đến khi xong việc thì bắt đầu làm podcast, một tập mà mình thu nhưng không phải nghĩ gì nhiều, chỉ bật mic lên và bắt đầu nói thôi.
Trong Podcast mình có chúc Tết mọi người đấy, nhớ nghe đến cuối tập nhé:))
Và bây giờ mới thấy "Lớn hơn hoặc bằng" đi với "Những ngày mệt mỏi" hợp nhau phết.
Insta:
@qminh.tran
@nhungngametmoi
Hồi bé mình chăm lắm, chăm đọc sách, chăm đi chơi, chăm cày game online, thỉnh thoảng chăm học ôn thi,..
Bây giờ thì mình lười và vẫn sống thoải mái, thế nên lười cũng không chết được. Nhưng mà sống kiểu người lười càng về sau mình càng thấy phí thời gian. Còn nhiều việc mình thích làm và cần làm, sống "thoải mái" chưa chắc đã là sống tốt. Thế nên tập podcast này là một lời tự nhắc bản thân. Vì lớn rồi chả ai tốn nước bọt nhắc gì mình nữa.
Còn bạn?
Nối tiếp tập trước "Hành trình học tiếng Anh" thì tập này sẽ nói về mindset học của mình. Khi bạn trả lời được 3 câu hỏi trong podcast và thử áp dụng một số cách mình nêu ra thì chắc chắn việc học của bạn sẽ thoải mái hơn nhiều.
Mình không hưa là nghe xong học giỏi tiếng Anh luôn được, vì chính bản thân mình còn chưa giỏi:))) mà nghe xong thì mình mong cái nhìn về việc học tiếng Anh của bạn sẽ thay đổi được phần nào thôi:)
Đoạn cuối có 1 bài thơ bằng in English nhé.
Tập này dài hơn bình thường chút, và sẽ còn tập sau nữa cùng chủ đề này, sang tháng 2 còn nhiều thứ mới mẻ trên Podcast của mình lắm
Chuyện linh tinh từ hồi cấp 1. Tất nhiên sẽ có một tập nói cụ thể về cách mình học tiếng Anh hiện tại và công việc của mình dùng tiếng Anh nhiều như thế nào.
"Những ngày mệt mỏi" đã xuất hiện trên Instagram.
Và từ giờ Podcast sẽ có nhiều chủ đề mới và có ích hơn cho người nghe. (mong là thế)
Tại sao lại là thơ?
Tại sao lại đọc tiếng Anh?
Mình sẽ làm một tập Podcast khác để trả lời cho 2 câu hỏi này vào tuần tới nhé.