Hồi đọc cuốn sách này lần đầu tiên tôi có hiểu gì đâu cứ đọc thôi chắc là khoảng năm 2014 gì đó , tôi còn mua cả một đống sổ tay hình minh hoạ của sách rồi dùng đến tận bây giờ để cất tủ , rồi nào là móc chìa khoá , nhớ trang , blah blah , nhưng mỗi lần tặng ai cuốn này thì tôi rất vui chẳng hiểu sao ^^ có những cuốn tôi chưa đọc bao giờ nhưng vì thấy bìa sách màu đẹp hay cái hình minh hoạ xinh xinh thế là mua , có thể nói chọn về hình thức sách thế mà mang về đọc vẫn rất hay ^^ có cuốn đứt ruột tặng đi người bạn đặc biệt như " người đua diều " nhưng đã tặng rồi thì không nuối tiếc vì tôi còn có thể mua lại còn tình bạn chắc cũng không thể vì cuốn sách mà tốt lên nhưng tôi sẽ nhớ " à ngày đó nhé t tặng m cuốn đó lý do gì, mục đích gì , tại sao lại tặng và ti tỉ lý do ngớ ngẩn " đọc sách giúp tôi cân bằng cuộc sống và ghi nhớ vài người đặc biệt trong đời có thể những cuốn tôi thích chưa thể đọc hết , những podcast vẫn còn dang dở nhưng mà khi dọn dẹp tủ sách lại thấy cuốn mình tặng ai đó lại nằm chình ình ở đó như kiểu nó vẫn vậy ^^ tôi cook đây hẹn anh em podcast sau
Show more...