Định nghĩa về Quý ông hoàn hảo thời nay thật không dễ. Chỉ riêng vẻ ngoài thôi đã là một cuộc tranh cãi nảy lửa giữa những cái nhìn thế hệ rất khác nhau. Làm thế nào để trở thành quý ông? Sự hoàn hảo được đánh giá dựa trên những tiêu chí gì? Cái gọi là hoàn hảo đó có liệu có thay đổi cùng thời gian? Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm và Vũ Nguyệt Ánh - người sáng lập Dịch vụ hẹn hò – rất mới lạ và duy nhất ở HN hiện nay sẽ cùng mạn đàm về để tìm ra sự hoàn hảo của quý ông trong chương trình Khách đến chơi nhà (6/5).
Dễ khởi nghiệp, dễ kiếm tiền, chi phí rẻ, người dân thân thiện... Rất nhiều lý do khiến Việt Nam là nơi đáng sống trong con mắt người nước ngoài. Nhưng với chính người Việt, quê hương mình đã thực sự đáng sống? Cùng mạn đàm với nhà báo Ngô Bá Lục và nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm trong không gian "Khách đến chơi nhà"
Tết sầm sập kéo đến với đủ nỗi lo: Thưởng Tết có nhiều không? Lương có về đúng hạn không? Thực phẩm ngày Tết có an toàn không, có dễ mua không? Thắp hương cúng như thế này có chuẩn không? Đi chúc tết sếp như thế nào?... Rồi lo đối phó với đủ loại câu hỏi "khó đỡ": Bao giờ có người yêu? Bao giờ lấy vợ/chồng? Bao giờ sinh con?... Làm thế nào có một cái Tết ý nghĩa, vui vẻ, nhẹ nhàng? Làm thế nào "Quẳng gánh lo đi để vui ...Tết"? Cuộc trò chuyện giữa chủ nhà Hoàng Nhuận Cầm và nhà báo Trương Anh Ngọc sẽ đem đến một vài gợi ý cho bạn. (Khách đến chơi nhà 19/01).
Phụ nữ hiện đại không ngại tung bay
Thói lạ, nhiều người hễ cứ gặp nhau là vồ vập những câu hỏi riêng tư, theo kiểu soi mói, xía mũi vào chuyện người khác, thậm chí mang tính phán xét, áp đặt… không chỉ vô duyên mà còn vô tình. Và đôi khi, đằng sau những “lời hỏi thăm” tưởng như vô thức đó lại là cả sự ác độc, khiến nhiều người phải gồng mình lên chống chọi, gây tổn thương tâm lý nặng nề. Vậy nếu là bạn, bạn sẽ ứng xử thế nào trước những câu hỏi “khó đỡ” đó? Cam chịu ôm “cục tức”? Nhẹ nhàng? Nổi nóng? Góp ý thẳng thừng với người hỏi? Trả lời theo kiểu hài hước, dí dỏm? Hay “giả vờ” đồng tình cho qua chuyện?... Cùng nghe cuộc mạn đàm giữa nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm và nhà báo Trương Anh Ngọc trong Chương trình Khách đến chơi nhà ngày 8/10/2017.
Những đề xuất bá đạo, những kiến giải cười té ghế, những giải pháp nực cười... Nghe Khách đến chơi nhà, nghe những phát kiến buồn cười để mà cười buồn...
Cuối năm, các cơ quan nhà nước lại rộn ràng không khí bình bầu các danh hiệu thi đua. Danh hiệu thì có nhiều loại, từ chiến sĩ thi đua cấp bộ, cấp ngành, cấp cơ sở cho đến lao động xuất sắc, lao động tiên tiến … kèm theo đó là các bằng khen, giấy khen, tiền thưởng… Dù muốn hay không muốn thì danh hiệu cũng chỉ có hạn nên mới phải bình bầu. Và mọi rắc rối, khóc-cười, bi-hài, giận dỗi, mâu thuẫn cũng bắt đầu từ đây. Ai hơn, hai thiệt, ai tiên tiến, ai chiến sĩ... là câu hỏi khiến nhiều người đau đầu suy nghĩ, tính toán. Cùng nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm và PGS.TS Ngô Thành Can (Học viện Hành chính Quốc gia) lạm bàn về chủ đề: "Danh hiệu-danh lợi" trong chương trình Khách đến chơi nhà. (Ngày 24/12017)
"Mồm miệng đỡ chân tay/ Không năng lực vẫn bay bay trưởng phòng". Câu chuyện "Nịnh sếp" dưới góc nhìn trào phúng của nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm và ông Nguyễn Viết Chức - Nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên & Nhi đồng của Quốc hội trong chương trình Khách đến chơi nhà 19/05/2019
"Đánh thức sự giàu có"; "Làm giàu không khó" - người người ôm giấc mộng làm giàu, đổi đời chỉ sau 1 nốt nhạc. Thế nên mới có hơn 1,4 triệu người "chết" vì bán hàng đa cấp, nhà nhà tán gia bại sản vì cá độ, cờ bạc, tín dụng đen... Cùng nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm và chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long mạn đàm về "Ảo mộng Làm giàu" trong Chương trình Khách đến chơi nhà (26/6/2016)
Dù sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội khiến người ta thay đổi thói quen và phương thức tiếp cận thông tin, song chiếc radio nhỏ vẫn là người bạn tinh thần vô giá, gắn bó mật thiết trong thời đại bùng nổ thông tin. Nếu không có radio thì sẽ ra sao? 30 phút cùng nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm và Tiến sĩ Vũ Quang Hào, giảng viên khoa Báo chí, Trường ĐH KHXH&NV, ĐH Quốc gia Hà Nội mạn đàm về điều này trong Chương trình Khách đến chơi nhà.
Ngày xưa "ra đường sợ nhất công nông", giờ thì ra đường... sợ đủ thứ: tắc đường, ngập lụt, "phố bỗng thành sông", ô nhiễm môi trường, bụi bẩn... Và lại càng sợ hơn khi mà người tham gia giao thông bỗng trở thành các "Anh hùng xa lộ", còn xe cộ thì bỗng hóa "trâu điên". Một nỗi sợ dai dẳng, không có hồi kết, để rồi cứ âm ỉ thành nỗi tuyệt vọng không của riêng ai... Cùng nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm và nhà báo Phạm Đình Thắng - Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội, Báo Tiền phong mạn đàm về chủ đề này trong chương trình Khách đến chơi nhà ngày 9/10/2016.
Nhà thơ Nguyễn Duy từng viết: “Sữa nuôi phần xác, hát nuôi phần hồn”. Cùng với dòng sữa mẹ ấm nóng, tiếng hát ru truyền cho con trẻ tình yêu của cha mẹ, tình yêu quê hương, yêu dân tộc… Vậy nhưng, trong xã hội hiện đại ngày nay, có mấy ai còn "đắm đuối" với LỜI RU? Liệu rằng có bao nhiêu ông bố, bà mẹ trẻ biết hát ru con? Phải chăng cuộc sống hối hả, gấp gáp đã làm cho LỜI RU dần vắng bóng?... Cùng nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm và nhạc sỹ, họa sỹ Lê Tâm "Tìm về LỜI RU" trong Chương trình Khách đến chơi nhà (5/3/2017).
“Suốt đời ba dường như chỉ quan tâm tới gia đình lớn, riêng gia đình nhỏ của chúng tôi ba "nhường" hết cho má. Không giống như ba đứa con, má luôn hiểu ba muốn gì, như bản tính người đàn bà Á Đông dịu dàng trong một gia đình truyền thống....". Đó là những dòng cảm xúc nửa như ngưỡng mộ, nửa yêu thương mà Trần Uyên Phương, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát chia sẻ trong cuốn tự truyện về gia đình mình. Hóa ra, phía sau sự lớn mạnh của Tập đoàn nước giải khát số 1 Việt Nam lại là một gia đình nhỏ với nhiều câu chuyện, nhiều tình huống mà nếu không được chính người trong cuộc bộc bạch sẽ không ai, không thể nào ta biết được. Còn nhiều, rất nhiều câu chuyện về những mối tình "nóng bỏng" của ông chủ Tập đoàn Tân Hiệp Phát, những pha "tranh luận căng thẳng" trong một gia đình danh gia vọng tộc sẽ được nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm khéo léo khai thác từ tác giả Trần Uyên Phương trong lần chị làm Khách đến chơi nhà.
Câu của các cụ ta “bận như con mọn” giờ có lẽ phải chuyển thành “bận như cháu mọn”. Sau Tết, bố mẹ bọn trẻ con thì bù đầu với công việc, ô sin còn mải "du Xuân" ở quê, thành ra, nhiều ông, bà bỗng hóa "người trông trẻ". Mà nào chỉ trông trẻ, có khi còn kiêm luôn quản gia, giúp việc cho con cháu nữa chứ. Tuổi già liệu có “bi đát” đến vậy? Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm đã cùng nhà giáo Nguyễn Hoàng Ánh, tác giả cuốn sách “Sống để hạnh phúc” cùng bàn về chủ để: “Người già - Sống để hạnh phúc” trong chương trình Khách đến chơi nhà (25/3/2018)
Ghen là dư vị của cuộc sống? Ghen là dư vị của tình yêu? Ghen tuông thì cũng người ta thường tình?
Ấy thế nên có biết bao chuyện bi hài của cuộc sống xảy ra xung quanh một chữ GHEN: từ lột quần áo, đổ mắm tôm, bôi ớt vào chỗ kín, trét phân trâu lên người...đến tạt axit, hỗn chiến, cắt "của quý" tình địch, giết người...1001 sắc thái, cấp độ ghen khác nhau. Tất cả sẽ có trong 30 phút chương trình Khách đến chơi nhà, chủ đề: "Ngứa ghẻ, hờn ghen, đời xen nước mắt". Chương trình có sự tham gia của nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm, diễn viên Hồ Liên (Nhà hát Kịch Việt Nam).
Ở Việt Nam, mỗi ngày có tới 3 nghìn cuộc họp lớn-nhỏ, với chi phí khoảng 1,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, đó là con số thống kê của... 10 năm trở về trước, còn bây giờ, chắc đã phải tăng theo cấp số nhân. Cùng nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm và nhà báo Trịnh Xuân Quang (báo Lao động) bàn về vấn nạn... LOẠN HỌP trong chương trình Khách đến chơi nhà 1/5/2016.
Mùi mẹ - và trải lòng của tác giả Phạm Việt Hà
Mùi của cố hương - đó có thể là mùi hành tỏi, mùi rơm rạ trên cánh đồng chiều, mùi khói bếp cay xè khóe mắt của bà, mùi của ruộng đất khô cằn... Càng đi xa, càng lớn lên, ta lại càng khắc khoải nhớ thương cái mùi vị quê kệch, nghèo nàn, bình dị của cố hương... Một tiếng chuông chùa, một cánh diều bay, một tiếng gọi đò ơi, một câu hát dân ca thôi cũng đủ se sắt cõi lòng của người xa xứ... "Đồng quê thương nhớ", đồng quê không chỉ đáng nhớ mà còn đáng thương. Tất cả mùi vị "đáng thương", "đáng nhớ" ấy của cố hương được nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm và dịch giả, nhà nghiên cứu "bán sách rong" Nguyễn Quốc Vương chia sẻ trong chương trình Khách đến chơi nhà. (02/02)
Khi mà người người, nhà nhà đua nhau cầu xin khấn vái, bất cứ việc gì, dù nhỏ dù to đều xin, không xin được thì mua, không mua được thì tranh cướp… thì chuyện tâm linh bỗng trở thành nghịch lý. Vì xã hội hiện đại nhiều bất an? Vì niềm tin bị suy giảm? Hay còn vì một lý do nào nữa? Cùng nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm và nhà báo Phùng Huy Thịnh mạn đàm trong chương trình Khách đến chơi nhà
Cùng với dòng thời gian, các thầy cô giáo không biết đã chở bao nhiêu chuyến đó cập bến. Mọi thứ đổi thay nhưng với những người đưa đò thầm lặng ấy điều gì đọng lại mãi mãi với thời gian? Đó đơn giản chỉ là một lời chào chân thành của học trò sau nhiều năm gặp lại, sự nỗ lực trong học tập hay sự trưởng thành... “Món quà vô giá” như một tiếng lòng tri ân của "Khách đến chơi nhà" gửi đến các thầy cô giáo nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam.