Khi 22, mới đi làm. Lẽ dĩ nhiên bạn dễ nhận biết được rằng mình đang bắt đầu những bước chân đầu tiên. Vị trí bé nhỏ - có khi là thấp nhất, lương thì chắc chắn cũng vừa đủ. Chứ cao sao được.
Khi lên 25 - 27, vị chi đi làm cũng 3 - 5 năm. Người giờ đã lớn, bao nhiêu mối quan hệ, bao nhiêu bận tâm cuộc sống kèm theo những chi tiêu tăng dần. Lương chắc chắn không phải là khoản nho nhỏ như ngày xưa nữa. À mà cũng luống tuổi nữa, đâu có làm nhân viên hoài được, không team leader cũng phải manager chứ.
Những dòng suy nghĩ trên có lẽ cũng khá phổ thông với nhiều bạn, trong đó có tôi của ngày xưa. Về phần Doanh nghiệp, tuyển dụng một nhân sự, không chỉ là để người đó làm cho mình, công ty cũng muốn nuôi dưỡng, phát triển khả năng/tài năng của người đó. Vì người đó có trưởng thành, có giỏi hơn cũng sẽ đóng góp lại cho Doanh nghiệp. Thế là trở thành quản lý sẽ là cột mốc mà bạn sẽ chạm tới, làm sao có thể sẵn sàng bây giờ?
Show more...