Ai còn nhớ hồi những năm cấp 1, cấp 2, cấp 3 với những bài tập làm văn không ? mọi người con nhớ mình đã tả gì và đã Phóng Đại nó đến mức nào, thì hôm qua Huy đã tìm được tập làm văn hồi cấp 1 của mình, mọi người vào lắng nghe nha.
Tính tới thời điểm hiện tại và nhìn lại thì Huy thấy những người bàn mình từng chơi chung với họ, vui đùa cùng họ đều không còn liên lạc nhiều nữa, mọi người đều có hướng đi riêng và cuộc sống riêng, hãy lắng nghe và hiểu rõ thêm nha.
Cứ qua mỗi năm, không biết thấy như nào, nhưng đối với Huy thì cứ mỗi nó lại khác đi và có 1 chút mờ nhạt, mời mọi người vào nghe để hiểu nha.
Chào mọi người, mình là huy