Hey hey, mình là Hạt Dẻ.
Đây là kênh podcast chia sẻ những suy nghĩ của mình mỗi ngày, có thể là một ngày mưa của tuổi 23, có thể là một ngày nắng lên ở tuổi 25, cảm xúc sau khi đọc xong một cuốn sách, niềm vui sau khi được ăn một bát phở ngon hoặc cũng có thể là lúc mình ngẩn ngơ ngắm trời mây mà quên mất mình bao nhiêu tuổi. :P
Mỗi ngày đều là mảnh ghép của tấm kính màu. Bây giờ nghĩ lại, tất cả đều là hạnh phúc.
Mình ở đây này : https://www.instagram.com/hatdenganngo/
All content for Hạt Dẻ Ngẩn Ngơ is the property of Hạt Dẻ and is served directly from their servers
with no modification, redirects, or rehosting. The podcast is not affiliated with or endorsed by Podjoint in any way.
Hey hey, mình là Hạt Dẻ.
Đây là kênh podcast chia sẻ những suy nghĩ của mình mỗi ngày, có thể là một ngày mưa của tuổi 23, có thể là một ngày nắng lên ở tuổi 25, cảm xúc sau khi đọc xong một cuốn sách, niềm vui sau khi được ăn một bát phở ngon hoặc cũng có thể là lúc mình ngẩn ngơ ngắm trời mây mà quên mất mình bao nhiêu tuổi. :P
Mỗi ngày đều là mảnh ghép của tấm kính màu. Bây giờ nghĩ lại, tất cả đều là hạnh phúc.
Mình ở đây này : https://www.instagram.com/hatdenganngo/
Ep 10: Bỗng một ngày đi du học, thấy mình lớn thêm một chút.
Hạt Dẻ Ngẩn Ngơ
3 minutes 50 seconds
2 years ago
Ep 10: Bỗng một ngày đi du học, thấy mình lớn thêm một chút.
Mình nhận ra nếu bản thân mình có gì thì cũng chẳng cần phải thể hiện, có năng lực hay không, quan điểm hay không, cứ làm đi mọi người sẽ biết thôi. Đọc được ở đâu đấy rằng con người ta càng trưởng thành thì cái tôi cần phải nhỏ lại. Cái tôi nhỏ thì tâm hồn mới cởi mở được, có thể đón nhận nhiều điều mới mẻ. Cái tôi nhỏ thì mới biết cách lắng nghe. Vì còn biết lắng nghe thì còn có thể tiến bộ được.
Hạt Dẻ Ngẩn Ngơ
Hey hey, mình là Hạt Dẻ.
Đây là kênh podcast chia sẻ những suy nghĩ của mình mỗi ngày, có thể là một ngày mưa của tuổi 23, có thể là một ngày nắng lên ở tuổi 25, cảm xúc sau khi đọc xong một cuốn sách, niềm vui sau khi được ăn một bát phở ngon hoặc cũng có thể là lúc mình ngẩn ngơ ngắm trời mây mà quên mất mình bao nhiêu tuổi. :P
Mỗi ngày đều là mảnh ghép của tấm kính màu. Bây giờ nghĩ lại, tất cả đều là hạnh phúc.
Mình ở đây này : https://www.instagram.com/hatdenganngo/