Một ngày muốn từ bỏ cuộc sống này, cảm giác sẽ ra sao nhỉ? Hành trình chấp nhận cảm xúc của mình ở đây. Ngắn thôi.
Mình không giỏi viết nhạc như Tùng. Nhưng mình giỏi hát cho mình hiểu. Câu chuyện của Tùng ở bài này chắc khác với câu chuyện của mình. nhưng nhìn chung, âm nhạc có khác hoặc có giống đều có sức hấp dẫn lạ kỳ.
Có những ca khúc mình viết ra từ vài năm về trước, nhưng chưa bao giờ có một bản thu hoàn chỉnh. Nay thu lại để tự mình nghe. Đó là một cách nạp năng lượng rất tốt cho bản thân mình, mình nghĩ thế. Bài hát ra đời trong quãng thời gian rất buồn, của bản thân.
Chúng ta mất 3 năm đầu đời để học nói. Và mất 70 năm trong suốt quá trình trưởng thành để học cách nói không sai.