Có hai trường phái khi mình chuẩn bị cho việc ăn mặc lúc mình đi hẹn hò. Có một số bạn sẽ giữ phong cách cá nhân và ăn mặc theo cách bình thường của mình mỗi ngày. Tức là mỗi ngày mình ăn mặc như thế nào, thì khi hẹn hò mình cũng muốn thể hiện mình đúng là con người như vậy. Bởi vì mình nghĩ là trước sau gì khi yêu thì mọi người cũng sẽ biết về nhau thì khi đi hẹn hò mình cũng thể hiện mình đúng là con người như vậy thì sau này đàn ông họ sẽ đỡ bỡ ngỡ hơn và đó cũng là cách mà mình sống với chính bản thân mình. Đây cũng là một quan điểm.
Quan điểm thứ 2 là các bạn sẽ ăn mặc theo kiểu là hơi “over” một chút, có nghĩa là hơi quá so với bình thường. Bình thường mình ăn mặc không như vậy nhưng khi đi hẹn hò mình ăn mặc lộng lẫy hơn, xinh đẹp hơn hoặc là mình phải tập trung hơn rất là nhiều như mình trang điểm đậm hơn chẳng hạn...
Cùng lắng nghe để tìm hiểu về cách ăn mặc khi đi hẹn hò nhé!
-------
Kết nối với tôi tại:
Đây là mẹo để dành cho những bạn muốn xây dựng bộ ngôn ngữ chung của hai người khi đang yêu nhau. Và nó rất dễ thương, khi mình nói, nó trở thành một thế giới riêng của mình...
Cùng nghe nhé!
-------
Kết nối với tôi tại:
Phụ nữ sau khi trải qua nhiều mối tình, thường có xu hướng "sợ yêu". Bởi vì họ đã dần đánh mất niềm tin vào tình yêu và cho rằng tất cả đàn ông đều như nhau. Thậm chí họ còn căm hận tất cả đàn ông hoặc thu mình, né tránh những mối quan hệ yêu đương. Làm như vậy không khác gì tự tra tấn bản thân. Hãy học cách vượt qua nó và tiếp tục sống một cuộc sống hạnh phúc.
Cùng lắng nghe câu chuyện hôm nay để biết cách vượt qua nó nhé.
-------
Kết nối với tôi tại:
Nếu ai đó hỏi tôi rằng, trong suốt năm 2020 điều quý giá tôi học được gì thì đó chính là cách-tận-hưởng-từng-giây-phút-hiện-tại.
Cùng lắng nghe để tận hưởng những giây phút của hiện tại nhé.
--------
Kết nối với tôi tại:
Ở phần trước tôi đã nói với bạn về cách tôi định hình bản thân. Bước tiếp theo chính là định hình phong cách ăn mặc cá nhân.
Cùng lắng nghe những chia sẻ của tôi nhé!
----------
Kết nối với tôi tại:
Khi được hỏi tôi muốn mình “trông như thế nào”. Tôi đã phải dừng lại khá lâu vì không thể hình dung một cách rõ nét. Và tôi bắt đầu bài tập đầu tiên về định hình phong cách cá nhân: Phong cách ăn mặc mà tôi muốn hướng đến.
Phong cách cá nhân không-phải-chỉ-là-cách-bạn-chọn-quần-áo nhưng nó là một thứ quan trọng để bạn định hình bản thân. Đừng nói là mặc gì không quan trọng. Nó chính là con người bạn đấy!
Cùng nghe nhé!
---------
Kết nối với tôi tại:
Chúng ta thường nhầm lẫn giữa định hình phong cách cá nhân với việc thể hiện bản thân theo sở thích. Phong cách cũng là một cách thể hiện bản thân. Nhưng theo những chuẩn riêng. Và nó rất đa dạng dựa trên cách mà mỗi người muốn định hình. Thể hiện bản thân lại mang tính tùy hứng hơn. Khó thể hiện rõ nét sự nhất quán về một ai đó.
Cùng lắng nghe tôi chia sẻ nhé!
-----------
Kết nối với tôi tại:
Ngày nay đi đâu chúng ta cũng nghe thấy người ta khuyên phụ nữ nên dành thời gian yêu thương và chăm sóc bản thân. nhưng liệu ta đã thực sự hiểu mình hay chưa?
Cùng lắng nghe nhé!
-----------
Kết nối với tôi tại:
Tại sao chúng ta luôn CHÚC MỪNG khi một người quyết định “KẾT HÔN” và THƯƠNG CẢM khi họ tuyên bố “Tôi muốn sống ĐỘC THÂN”? Nên kết hôn hay sống độc thân là một câu hỏi mà nhiều người đang đi tìm câu trả lời.
Bạn hãy lắng nghe để đi tìm câu trả lời cho riêng mình nhé!
-----------
Kết nối với tôi tại:
Có bao giờ bạn ngồi nhớ lại về những mẫu đàn ông thường gặp phải và ngạc nhiên nhận thấy. Họ luôn có một điểm nào đấy rất giống nhau đến mức bạn phải thốt lên: tại sao tôi luôn gặp phải những mẫu đàn ông giống nhau thế nhỉ?
Mời các bạn lắng nghe để biết được lí do vì sao lại như vậy nhé!
----------
Kết nối với tôi tại:
Đàn ông hay phụ nữ làm chủ? Khi nói đến Đàn ông – người ta nói đến sự chủ động. Đàn ông là người chèo lái con thuyền vượt đại dương.
Đàn ông là trụ cột. Suy nghĩ này vốn mới hình thành trong xã hội phong kiến. Nhưng lại trở thành hủ tục bám rễ trong cả thời điểm hiện tại, không chỉ ở nông thôn.
Mời các bạn cùng nghe để tìm ra câu trả lời nhé!
-----------
Kết nối với tội tại:
Đàn ông yêu bằng mắt – Tôi muốn khẳng định với bạn điều này để bạn hiểu rằng. Cho dù tâm hồn chúng ta có đẹp thế nào, tính cách chúng ta có thú vị ra sao. Thì đàn ông vẫn bị hấp dẫn bởi vẻ bề ngoài.
Tại sao đàn ông yêu bằng mắt ư? Vì đàn ông được “lập trình” để thị giác của họ cực kỳ phát triển. Họ là những kẻ “đi săn” nên đôi mắt của họ phải cực kỳ tinh nhạy. Họ có khả năng phát hiện ra con mồi từ rất xa. Chỉ một cái liếc mắt cũng đã tìm được đối tượng phù hợp với mình.
Cùng lắng nghe nhé!
------------
Kết nối với tôi tại:
Bạn đã bao giờ chui vào cái Hang của một người đàn ông chưa? Chưa à? Bạn không biết nó là cái hang nào à? Thật vậy không? Hay bạn đã làm như vậy rất nhiều lần nhưng bạn không nhận ra? Quy tắc giữ lửa trong tình yêu là đừng chui vào cái hang đó.
Cùng nghe nhé!
-----------
Kết nối với tôi tại:
- Website: Elizdiary.com
- Facebook: https://www.facebook.com/eliz.ngocthu
- Instagram: https://www.instagram.com/nguyenngocthu.eliz/
- Phone: 090.681.7737
- Các khoá coaching: coach.elizdiary.com
Hôm nay mình sẽ nói về một chủ đề nghe có vẻ học thuật. Nhưng cứ thử kiên nhẫn một chút đi bạn sẽ thấy nghe cũng có lý phết đấy. Bạn có bao giờ nghe về Lý thuyết trao đổi xã hội chưa? Nó nói về những tương tác xã hội mà trong đó các cá nhân tin rằng họ sẽ có được những lợi ích nhất định từ các hành vi trao đổi trong các mối quan hệ. Lý thuyết trao đổi xã hội thừa nhận rằng mối quan hệ của con người được hình thành bằng cách sử dụng một phân tích chi phí-lợi ích chủ quan và so sánh các lựa chọn thay thế.
Lý thuyết này được sử dụng chủ yếu trong lĩnh vực kinh tế. Tuy nhiên, trong những luận điểm gốc của nó đề cập rất nhiều về việc hình thành, xây dựng và trao đổi trong mối quan hệ.
Cùng nghe nhé!
--------
Kết nối với tôi tại:
Họ quên những ngày kỷ niệm. Tặng cho bạn những món quà một cách hời hợt. Họ giảm dần tần suất nhắn tin và trả lời tin nhắn cũng lâu hơn. Họ thờ ơ và không còn chú tâm và những câu chuyện của bạn. Họ không còn ga lăng giúp đỡ bạn những khi bạn cần. Họ không chủ động hỏi han, quan tâm bạn. Họ dành nhiều thời gian hơn cho bạn bè hoặc các thú vui cá nhân. Họ không còn nhiều hứng thú và năng lượng khi chuyện trò với bạn.
Có phải là họ đã hết yêu bạn? Có thể có cũng có thể không, còn đây là một góc nhìn khác về mặt tâm lý.
Cùng lắng nghe để tìm ra câu trả lời cho mình nhé!
--------
Kết nối với tôi tại:
Tôi thích nói chuyện với người lạ ở những nơi hoàn toàn xa lạ. Nó thường là những chuyến đi du lịch một mình và tôi có thể ngẫu nhiên trò chuyện với một ai đó mà mình cảm thấy hứng thú. Chúng tôi sẽ thường nói về những chủ đề chung. Bao giờ cũng vậy, như những người xa lạ, chúng tôi cần khoảng thời gian để cảm thấy an tâm về người đối diện. Và những chủ đề về thời tiết, đồ ăn, cảnh đẹp, chuyến đi luôn là điểm bắt đầu câu chuyện. Thông qua việc giao tiếp, những thông tin vô thưởng vô phạt ấy chúng tôi hiểu thêm một chút về đối phương, có cảm nhận để biết mình nên tiếp tục hay dừng lại.
Podcast này bạn sẽ tìm được những tips để có thể tạo ra những chủ đề thú vị hoặc tăng chiều sâu cho buổi hẹn hò của mình.
--------
Kết nối với tôi tại: