Hôm nay mình rất vui sau khi đọc câu chuyện này. Nó đưa mình về tuổi thơ với những câu chuyện nho nhỏ mà ngỡ là đã quên lâu rồi. Mình hi vọng có thể lan toả niếm vui ấy đến với bạn. Chúc bạn thật vui vẻ .
Dành cho những bạn nào chưa biết về Gotino - thời gian của người thành đạt.
Phần đầu mình đọc có câu chuyện của tác giả. Thống kê cho thấy người có mục tiêu sẽ có thu nhập cao hơn hẳn. Nhất là câu chuyện ý tưởng một triệu đô la. Hi vọng nó có tác dụng đối với bạn.
Ngày trước mình từng bị áp lực rất nhiều khi không sắp xếp được công việc, mất tập trung và không tạo được thói quen tốt trong cuộc sống. Và khi mình sử dụng giấy note thì mọi chuyện đã được cải tiến hơn. Nhưng một thời gian sau mọi chuyện lại không suôn sẻ khi mình vẫn khó kiểm soát công việc. Mình lại tìm được bulet journal. Và đây đúng là thứ bổ sung cho giất note một cách tuyệt vời. Mong rằng những chia sẻ của mình sẽ giúp được chút nào đó cho bạn.
Mình có một cô bạn thân làm điều dưỡng tại bệnh viện. Ngày hôm nay cô ấy sẽ chuyển vào khu điều trị bênh nhân nặng. Nơi những người bệnh đang dành giật giữa sự sống và cái chết. Tình hình rất căng thẳng và cô ấy có khả năng bị nhiễm bệnh bất cứ lúc nào. Và người nằm xuống cũng có thể là cô ấy hoặc bất cứ đồng nghiệp nào của cô ấy. Dù căng thẳng nhưng chúng mình vẫn cố gắng nghĩ tích cực và động viên nhau cùng cố gắng. Khi đó đột nhiên cô ấy thốt lên rằng" Nếu mình không chọn nghề y mà chọn nghề khác thì liệu cuộc sống có tốt hơn không". Mình hơi trầm mặc một chút. Nhưng rồi chúng mình lại vui vẻ với nhiều câu chuyện khác. Sau đó mình đã nghĩ đến câu chuyện ông vua và ngón tay cái. Có câu nói luôn được nhắc lại bởi vị đại thần thông thái "Mọi chuyện xảy ra đều có nguyên do của nó, và điều đó thật tuyệt vời!". Mong rằng mọi người đều khoẻ mạnh và vượt qua thời gian khó khăn này.
Câu chuyện đêm khuya về Thuý Kiều. Một câu chuyện quen thuộc với mọi người dân Việt Nam .Truyện Kiều bao gồm 3246 câu thơ lục bát và bắt đầu từ "Rằng năm Gia Tĩnh triều Minh, bốn phương phẳng lặng hai kinh vững vàng". Cũng theo truyền thuyết, sau khi hoàn tất, cụ Nguyễn Du trình thày học cũ là cụ Nguyễn Hành duyệt lại. Cụ Hành chỉ thêm vào truyện 8 câu đầu để giới thiệu thuyết "tài mệnh tương đố": "Trăm năm trong cõi người ta; chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau; trải qua một cuộc bể dâu; những điều trông thấy mà đau đớn lòng; lạ gì bỉ sắc tư phong; trời xanh quen thói má hồng đánh ghen; cảo thơm lần giở trước đèn, phong tình cổ lục còn truyền sử xanh". Kể cả 8 câu thêm vào này, Truyện Kiều bao gồm 3254 câu và hôm nay mình tóm tắt lại với khoảng hai mươi phút. Đây là ngày thứ hai mình làm kênh pod cart. Còn rất nhiều thiếu sót chưa hoàn thiện. Mình sẽ cố gắng để làm tốt hơn như sự lỗ lực của Thuý Kiều trong câu chuyện. Và nếu đọc đến đây bạn cũng hãy cố gắng nhé. Bởi đâu đó cũng đang có mình cố gắng như vậy . Cảm ơn bạn đã lắng nghe.
Hôm nay là một ngày tuyệt vời. Ngày mình tạo pod cast sau khi đập nát những nỗi sợ. Chúc bạn cũng có một ngày yêu đời như mình nhé.