Bạn cũng quan trọng như mọi người khác. Bạn không thể vẫn là một người khỏe mạnh, kiên nhẫn, tốt bụng, tràn đầy năng lượng và quan tâm nếu bạn liên tục cho đi nhưng không bao giờ bổ sung nhu cầu của mình. Phần tốt trong con người chẳng thể nào giữ nổi phần xấu xa nếu như các nhu cầu của bản thân mình không được đáp ứng. Giống như bạn đi trên 1 con đường tối, chỉ có 1 ánh đèn là bạn, vì vậy nếu ánh đèn đó tắt thì con đường của bạn sẽ biến mất. Trên đời này đáng sợ nhất k phải là đánh mất bất kỳ ai mà chính là đánh mất bản thân mình. For no one is really irreplaceable.
Color Cast of Roles
Một người có thể có hàng ngàn mặt nạ, tuy nhiên bạn không có khả năng biến thành 1 người hoàn toàn khác so với con người thật của mình. Bạn chỉ trở nên tốt hay xấu hơn hoặc là một biến thể nào đó của con người bạn, và đó chẳng phải điều xấu. chúng ta liên tục điều chỉnh bản thân với hoàn cảnh, và trở thành người chúng ta cần phải trở thành tại thời điểm đó. Happy ending cuối cùng là sự chấp nhận của bản thân và chỉ khi đó, bạn có thể tìm được những người khác trên thế giới này, có thể là người thân, người bạn, hay người yêu, người mà bạn có đeo cho họ thấy hết cả hàng ngàn chiếc mặt nạ của mình và tiếp tục.
Color cast of love - Tình yêu cá nhân hay bị chi phối. Mối quan hệ giữa trạng thái kích thích vật lý hay sinh lý với sự yêu thích phức tạp hơn chúng ta thấy rất nhiều. Rất nhiều sự kích thích từ hoàn cảnh xã hội hoặc vận động của bản thân có thể tác động đến cảm xúc của con người và gây nên nhiều sự nhầm lẫn với tình yêu.
Vậy chúng ta phải yêu như thế nào? Làm sao để biết sự chân thật nhất của con người, làm sao để không bị chi phối bởi các yếu tố khác, làm sao để để có được tình yêu hạnh phúc mãi mãi. Câu trả lời có lẽ là không thể. Vì, tình yêu đích thực không phải là hạnh phúc mãi mãi, mà là hưởng thụ từng khoảnh khắc và chấp nhận rủi ro về việc có thể sẽ không là mãi mãi.
COLOR CAST OF SOCIAL SELF - văn hóa xã hội đối với cá nhân.
Áp lực của hoàn cảnh của xã hội và nhiều yếu tố bên ngoài có những lúc mạnh mẽ hơn chúng ta tưởng rất nhiều, có những lúc sẽ mạnh mẽ hơn cả bản ngã của cá nhân. Thế nhưng chúng ta lại chẳng thể sống tách biệt với thế giới bên ngoài, suốt đời chỉ bao quanh 4 bức tường trắng. Ngược lại càng nhiều trải nghiệm sẽ càng giúp con người hoà hợp hơn với môi trường bên ngoài, đi nhiều nơi, học nhiều thứ, gặp nhiều người, làm nhiều công việc. Mỗi 1 chuyện chúng ta trải nghiệm sẽ dần dần trở thành 1 phần trong con người, không chỉ cách suy nghĩ hay thái độ, cảm xúc của bạn sẽ thay đổi, mà bạn dần đồng cảm với những người xung quanh, và chỉ khi đó bạn mới thực sự dần trưởng thành.