Podcast #39 này phản ảnh tâm thư của bé nào đó nhá:
"Chào chị, làm sao để thoát khỏi trạng thái bị stress trầm cảm được ạ! thật sự bây giờ em rất buồn và thất vọng về mọi thứ xung quanh, từ việc học đến chuyện gia đình, em không thể chia sẻ những đều này với ai cả, em cũng không biết mình phải đối diện với những chuyện em đang gặp phải như thế nào, đôi khi em cũng muốn có một người cạnh bên để chia sẻ với em nhưng em cảm nhận là đều này không thể xảy ra. Em theo dõi hết những tin chị đăng trên facebook, cũng muốn nhắn tin chia sẻ với chị để xin chị cho em hướng đi hướng giải quyết, mà em e sợ nên không dám nhắn cho chị, một phần sợ chị không có thời gian. Thật sự em rất cần sự chia sẻ!"
Mình không nói nhiều vì mình sợ nghiệp quật nên mình nói 12.37s thôi
Một podcast nói về chạy bộ và nỗi buồn
Một podcast trò chuyện về sự rỗng không
35. Mình nghĩ gì về việc bỏ phố về quê?
Nhân dịp một ngày cha mẹ, em gái đi vắng hết, mình thu 1 tập podcast tâm sự chuyện "bỏ phố về quê" nhé.
Sau gần 1 tuần làm nội dung podcast lại thì mình có thêm 3 followers và 40 lượt nghe. 1 tập podcast mình viết và dựng xong mất tới 2 ngày lận nhưng mà có những chuyện muốn chia sẻ đủ sâu và đủ dài cho một người nhiều chữ như mình thì podcast lại rất phù hợp. Mình làm podcast như một cuốn nhật ký âm thanh để sau này khi mình già đi, mình còn biết giọng điệu, suy nghĩ và góc nhìn của mình về cột mốc ấy ra sao, nên lượt nghe nhiều không quan trọng bằng chuyện mình có ra điều podcast hay không.
Và mình tin chắc là những ai nghe podcast của mình từ trước tới giờ sẽ có cái vibe sống gần giống với, và mình trân trọng điều ấy vô cùng.
Với mình bỏ phố về quê nó giống như một cuộc chạy vậy ấy, nó có điểm dừng, nó có khoảng lặng, có lúc chạy nhanh, có lúc chạy chậm, có lúc không nghĩ gì cả. Nếu bạn cũng đã có nhen nhóm ý định về quê thì nghe thử góc nhìn của mình nhé. Podcast chia sẻ về việc tại sao mình về quê? mình có hối hận không? và kế hoạch tương lai của mình?
Rất vui khi nhận được góp ý của mọi người tại đây nha:
https://bit.ly/tholotaiday
(ý là “thổ lộ tại đây” á).
chia sẻ trải nghiệm tự học Tiếng Anh và ôn thi B2 VSTEP của một cô gái ở xã đảo