
Hôm qua đi pha mắm tôm chấm thịt luộc, tôi mò mãi mới ra chai mắm cất kỹ trong góc bếp, sau biết bao nhiêu hộp với thùng. Phải cất kỹ vậy vì nó mùi, buộc nilon vào cũng còn thoang thoảng. Với lại dạo trước có lần bố tôi mở chai mắm tôm để lâu ngày, nó bí hơi rồi phọt thẳng như pháo hoa lên tận trần nhà, thối um mất một hôm. Thế nên dù thích ăn mắm tôm và mất công mua những loại ngon ở quê nhưng nhà tôi luôn phải giấu nó vào góc.
Thế tự nhiên tôi mới nghĩ ra là có những thứ chúng ta cực thích nhé, nhưng ta phải giấu đi hơi kỹ. Thứ gì nhỉ?
Kênh podcast này thuộc về Chiếp Class, một lớp học tiếng Anh và viết văn có từ 2007 tại Hà Nội.
Tại đây chúng mình chia sẻ suy nghĩ về sách vở, viết lách và bình luận về cuộc sống hàng ngày. Hy vọng bạn sẽ tìm thấy nhiều ý tưởng thú vị khi nghe những câu chuyện của Bách Hoá Viển Vông.
Theo dõi nhà văn nghèo tại instagram: bachhoa.vienvong
Đăng ký học tiếng Anh/ viết văn tại Instagram: chiepclass