Naomi Trương, cái tên quen thuộc trong cộng đồng Podcaster tại Việt Nam với chuỗi series: Self Love Lifestyle với thông điệp hãy yêu thương bản thân trước khi yêu thương người khác, hãy hướng vào bên trong trước khi hướng ra bên ngoài. Liệu rằng tư tưởng ấy có hình thành nên lối sống ích kỷ của mỗi người? Hãy gặp Naomi để hiểu rõ hơn hành trình tìm về bản thân để chữa lành bên trong, vượt qua nỗi sợ để mở lòng yêu thương nhiều hơn.
Ngày xưa mình hay yên tâm về hạnh phúc, vì mình tin là bản thân sẽ có một đời để yêu và được yêu cơ mà, không yêu được hôm nay thì cứ để ngày mai. Nhưng rồi khi mất đi người mình yêu, mình mới ngộ ra được rằng: hạnh phúc chỉ là một con đường, đến một nơi chúng ta sẽ rẽ; thế nên thay vì đi nhanh hối hả, hãy bước thật chậm để tận hưởng từng khoảnh khắc. Đừng ham mê mà chạy theo vận tốc, kẻo bỏ quên cả con đường...
Khủng hoảng tâm lý. Thất nghiệp. Nợ nần chồng chất. Đã có lúc mình nghĩ tại sao quá nhiều thứ bi đát xảy ra cùng lúc với cuộc đời mình, phải chăng số phận nghiệt ngã vậy sao. Ấy vậy mà trong cái rủi có cái may, COVID-19 xuất hiện làm cho mọi thứ "đóng băng" để mình nhận ra bài học lớn tạo ra bước ngoặt cho sự nghiệp của mình.
Từ câu nói "cứ chạy theo đam mê của bạn, thành công sẽ đuổi theo bạn" đã làm mình mắc sai lầm khi chọn nghề. Đến khi có một sự việc đã làm cho mình thức tỉnh...
4 khía cạnh gây ảnh hưởng và các nguyên tắc thuyết phục người khác lần lượt được hé lộ trong podcast này. Có những khía cạnh và nguyên tắc mình đã ứng dụng thành công trong công việc và cuộc sống của mình, mình xin rút ra và tóm lược với mọi người cùng những ví dụ dễ hiểu. Podcast này review cuốn Gây ảnh hưởng và thuyết phục trong bộ sách Emotional Intelligence của HBR do Alpha Book phát hành.
Mình chưa đủ khả năng làm "sếp" của chính mình nên thời nào mình cũng có sếp. Sếp là người lạ lần đầu tiên mới gặp, sếp từng là bạn là cộng sự rồi sau đó lên làm sếp mình, sếp hách dịch, sếp nhu nhược cả nể, sếp giỏi chuyên môn, sếp giỏi lãnh đạo... 10 năm làm nghề, mình đã trải qua nhiều đời sếp như thế. Đến khi làm sếp thật sự, đây là những điều mình đúc kết...
Đã có quá nhiều mất mát thương tâm, đã có những mảnh đời bất hạnh, và có nhiều thật nhiều ảnh hưởng tiêu cực trong đại dịch này. Mong rằng podcast này sẽ là một lời an ủi, san sẻ của mình để chúng ta trước tiên cảm thấy tốt hơn và sau đó tìm cách để vượt qua nghịch cảnh nhé. Podcast này có tham khảo sách Vượt qua nghịch cảnh trong bộ sách EI của HBR phát hành bởi Alpha Book.
Start-up và thấu cảm, dường như hai thế không liên quan đến nhau nhưng với mình, nó lại cực kỳ liên quan vì mình thấu cảm được đối tượng khách hàng mục tiêu, từ đó tạo nên sản phẩm đáp ứng được nhu cầu của họ. Cùng nghe nha!
Thấu cảm là một phần của Trí tuệ cảm xúc, Emotional Intelligence, đó là cách bạn đặt đối phương làm trung tâm, hiểu được cảm xúc của họ, hiểu được họ muốn gì từ mình. Mình đã học được thông qua gia đình, công việc của bản thân, và môi trường xung quanh mình. Let's explore!
Nhân dịp ngắm trời mưa, tâm trạng moody mà vớ ngay bài hát Càng Trưởng Thành, Càng Cô Đơn của chị Hồ Ngọc Hà làm cho mood của mình tụt lút kéo hoài mãi không lên. Thôi thì làm một chiếc podcast nhỏ xinh để ghi lại một chút mít ướt, mủi lòng của mình khi diễn tả sự cô đơn của chính mình cho các bạn nghe nha...
Nhân dịp Kai Đinh ra bản Lofi version của Điều Buồn Nhất, mình xin làm bài tập làm văn phân tích nội tâm sâu sắc trái ngang cua nhân vật trong bài đang rơi hoàn cảnh éo le: Yêu Đơn Phương. Nói không ngoa, đó là một cuộc đấu tranh giằng xé tâm lý như câu hát trong bài: sợ anh biết lại sợ anh không biết, muốn anh biết rồi muốn anh không biết...tóm lại là xà quần đó quí vị!
Cái thời đại này là thời đại nhiều kênh để kết nối nhưng cũng rất dễ rời xa. Mình tự hào có những tình bạn 15-20 năm được gìn giữ đến bây giờ. Cái gì nó cũng có cái giá của nó chứ không phải tự nhiên mà có. Quản trị mối quan hệ là một nghệ thuật mà đòi hỏi những người trong cuộc chính là những người nghệ sỹ khéo léo cố gắng vì những lợi ích chung và riêng. Nghe hàn lâm quá, nghe đi rồi biết hahahahaha.
Mình đánh giá cao đoạn đối thoại của Bích Phương với NYC trong MV Em Bỏ Hút Thuốc Chưa, rất btches, rất thấm và rất đau nhé! Như mọi người, mình cũng từng có NYC, và đã từng chết đi sống lại vì đau khổ (không như bình tâm như người đi trên dây đâu!), cũng ngu ngốc khi quay trở lại rồi nhận ra "tình ta không như xưa" :). Thật là ngốk ngếk!
Kể chuyện tham gia gameshow và #NALA để các bạn nghe. Ai có dự định thì nên tham gia nhớ!
Hôm nay nói về chuyện nghề nghiệp chút nhân dịp có đứa em gọi điện thoại khóc lóc với mình vì làm càng nhiều task nhưng sếp vẫn mãi chưa cho lên chức (nó không quan tâm tới lương luôn). Với mình thì mỗi giai đoạn trong công việc là mỗi mục đích khác nhau, giai đoạn của em là cần kinh nghiệm hơn cần chức vụ thì cứ dấng thân đi, như xưa có giai đoạn cần tiền dù đi lau bồn cầu mình vẫn cứ đi đó thôi. Hì!
Nhu cầu nói là nhu cầu thiết yếu của con người. Có nói ra, có lắng nghe, và cũng cần có thấu hiểu. Mình đã từng cà lăm (và giờ cũng còn "dư âm nhẹ"), hơn ai hết, mình hiểu là nếu không nói ra được, không thổ lộ được, bản thân sẽ cảm thấy khó chịu và có thể dẫn đến mối quan hệ gãy đổ. Tập hôm nay mình sẽ bàn về chứng cà lăm của mình cũng như bàn về một thứ con người ta thường hay quên: Được Nói, Được Chia Sẻ. Tập này có vài từ chửi thề, sorry nha!
Số phận mình đưa đẩy thế nào từ nhỏ đến lớn toàn bị mắc kẹt. Ba mươi mấy tuổi đầu còn mắc kẹt...mà kẹt do sự kiện chấn động toàn cầu. Nên cũng có vài chuyện buồn vui trong mùa mắc kẹt này để kể các bạn nghe nè...
Hello, mình là Wymlex Nguyễn. Mọi người hay gọi mình với cái tên là Tô Úp. Mình quyết định sống lowkey "ẩn dật" ở podcast để chia sẻ những gì thật tâm mình muốn chia sẻ. Bạn bè hay người thân iu biết đến kênh này thì tôn trọng quyền "được nói" của mình nhé.
Tập này mình sẽ nói về cái tên Wymlex, về việc ít làm Youtube và bí mật mà ít ai biết về mình.
Mong được làm quen với các bạn!