Không ai giỏi hơn ai trong “Giác Ngộ”
- Chúc An Lành! -NTH-
“Tỉnh thức” là sự ra đi của “Bản ngã”
- Chúc An Lành! -NTH-
UT qeant laxis; RE sonare fibris; MI ra getostorum; FA muli tuorum; SOL ve polluti; LA bii reatum; Sancte Johannes - “Để các đầy tớ Ngài có thể, với âm thanh rời rạc, vang lên kỳ công các công việc của Ngài, tẩy sạch tội lỗi từ các đôi môi dính bẩn của chúng con, lạy Thánh Gioan!” - *DOminus (Thiên Chúa)
- Chúc An Lành! -NTH-
Thời “Mạt Pháp”!!
- Chúc An Lành! -NTH-
“Con Người” là “Khí hợp” của Trời Đất.
- Chúc An Lành! -NTH-
“Khiêm tốn và Cao ngạo sẽ tạo ra Phúc báu và Tai hoạ”
- Chúc An Lành! -NTH-
Phúc đức là gì & tầm quan trọng của phúc đức. -Chúc An Lành! -NTH-