Bạn có biết "Mỗi quyển sách hay là một cơ hội thay đổi cuộc đời" và những dòng chữ yêu thương có thể lay động trái tim bạn đọc. Nếu bạn đã tìm đến với "Sách nói Peace" thì biết đâu một lúc nào đó, "Sách nói Peace" sẽ là nơi đặc biệt như thế với bạn!
Vô thường nhìn đôi dòng kinh thầy viết, lắng nghe tiếng của âm thanh, của lòng mình và lắng nghe tiếng... Vô thường đang nhắc nhở! Hãy quay về đi thôi! Chúc mọi người luôn "an"!
Vô thường nhìn đôi dòng kinh thầy viết, lắng nghe tiếng của âm thanh, của lòng mình và lắng nghe tiếng... Vô thường đang nhắc nhở! Hãy quay về đi thôi! Chúc mọi người luôn "an"!
Vô thường nhìn đôi dòng kinh thầy viết, lắng nghe tiếng của âm thanh, của lòng mình và lắng nghe tiếng... Vô thường đang nhắc nhở! Hãy quay về đi thôi! Chúc mọi người luôn "an"!
Bạch Thầy: Khi con gặp những chuyện buồn, chuyện khó khăn trong cuộc sống, những chuyện tình cảm gia đình, bạn bè, công việc... thì con nên làm sao, và nên làm gì để tâm mình ổn định và sáng suốt. Để có thể giải quyết từng vấn đề? Trả lời: Bản chất của cuộc là luôn có những khó khăn phiền não, thực sự không thể giải quyết những chuyện trái ý, nghịch lòng ngay được. Tại vì sao? Tại vì tất cả những chuyện rối rắm trong cuộc đời đều không phải tự dưng xảy đến cho ta, hầu hết là do nghiệp của mình chiêu cảm, mình phải trả, và đó cũng chính là thước đo đạo lực của mình. Một khi nghiệp quả bất thiện trổ sinh, chúng sanh không có cách nào để giữ tâm bình thản trước điều đó hết, nếu có thì cuộc đời này không tồn tại 2 từ ''Đau Khổ''. Chỉ có 1 điều duy nhất là mình tu cho đến mức độ có đạo lực rồi thì tự nhiên nó bình an, chứ không có mánh lới, không có kỹ thuật nào hết, hoàn toàn không. Nếu rơi vào hoàn cảnh khiến mình buồn thì mình phải can đảm đối diện với nỗi buồn, đừng ngăn chặn nó, đừng chạy trốn, tránh ne' nó. Con người ta cứ phải đi qua cảm xúc, những tình cảm đó, nhờ vậy rồi con người ta trưởng thành, người ta lớn lên, chứ không cần đè nén, chỉ khi nào tu đúng rồi tự nó mất, nhẹ nhàng chứ không cần làm ra vẻ. Thế nên buồn cứ để buồn, đau cứ để đau, khổ cứ để khổ và mình chiêm nghiệm đạo lý trong đó. Có gì trong cuộc đời mà lọt ra ngoài mạng lưới Nhân Quả đâu, Thế nên, ngẫm cho cùng con người ta tự làm khổ mình nhiều hơn là những chuyện bên ngoài đấy.
Có ai hiểu: thế nào là hạnh phúc? Tiệc vui chăng, rồi đến lúc tàn phai Người thế gian say mê trò nhục dục Rồi trầm luân, đau khổ, quẩn quanh hoài.
Sau tất cả, tôi thấy rằng con người bị mắc kẹt trong suy nghĩ rằng "không thể". Họ không thể. Họ không dám. Họ lo sợ. Suy nghĩ là khởi nguồn của nỗi sợ. Khi bạn nằm ngoài suy nghĩ, khi bạn quan sát suy nghĩ, bạn thấy một khoảng mênh mông rộng lớn, bao trùm lấy suy nghĩ và suy nghĩ tự tan mờ và xé nát chính nó trong nguồn nhận thức vĩ đại ấy của tạo hóa.
“Marketing của những năm nay thực sự bùng nổ.”
Không bàn về khía cạnh chất lượng nhân sự hay sự linh hoạt biến chuyển tích cực trong mindset, sự bùng nổ ở đây về mặt số lượng người theo đuổi Marketing quả thật là một điều đáng nói.
Theo Bộ GD & ĐT, Marketing là một trong những ngành thi đại học có số lượng đăng ký cũng như tỷ lệ chọi cao nhất 2021 (1/10,26). Sự xuất hiện về ngành trên mạng xã hội trở nên dày đặc, các “người truyền cảm hứng” Marketing có mặt khắp mọi nơi và truyền thông về con đường mà nhiều người vẫn tin là rất dễ để theo đuổi. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này?
THU NHẬP CẠNH TRANH
TRUYỀN THÔNG VỀ NGÀNH QUÁ TỐT
Nếu chưa thực sự hiểu một cuốn sách, nếu chưa thực sự hiểu một bài giảng Phật, chúng ta cứ thế trải nghiệm tiếp rồi quay lại, đọc lại, nghe lại, chắc chắn lúc này sự nhận thức đã khác xưa.
Bạn có thể lựa chọn cuộc sống của mình hay không? An Yên nào phải để dành
Bạn có biết tần số rung động của bạn là bao nhiêu không?
Bạn có biết "Mỗi quyển sách hay là một cơ hội thay đổi cuộc đời" và những dòng chữ yêu thương có thể lay động trái tim bạn đọc. Nếu bạn đã tìm đến với "Sách nói Peace" thì biết đâu một lúc nào đó, "Sách nói Peace" sẽ là nơi đặc biệt như thế với bạn!