Có những thứ đổi thay theo năm mới
Năm mới, hai con chữ vừa quen thuộc vừa lạ lẫm và chất chứa biết bao nhiêu kỳ vọng. Chúng mình thường ước mong năm mới sẽ là một khởi đầu cho mọi mặt trong cuộc sống. Chúng mình chú ý đến những điều mà bản thân sắp được nhìn thấy ở tương lai gần. Nhưng có lẽ chúng mình cũng nên thử nhìn xung quanh và nhìn xem bản thân đã có những gì thay đổi.
Chào mừng các bạn đã đến với Podcast của Những đứa trẻ tập lớn. Chúng mình ở đây để đồng hành cùng quá trình tập lớn của tất cả các bạn!
Hôm nay là một ngày rảnh rỗi, ngoài làm vài việc nhà thì mình chỉ nằm chơi cả ngày thôi. Trong khi lướt Facebook mình bắt gặp một tấm ảnh rất đẹp, nên đã tải về và quyết định dùng nó làm hình nền điện thoại. Tính ra hơn cả tháng rồi mình chẳng thèm đổi hình nền điện thoại, có lẽ vì bản thân không quen với sự thay đổi cho lắm. Cũng chính vì thế, mình chợt nhận ra tấm ảnh này đã vượt qua năm cũ 2021 và tiến tới năm mới 2022 cùng mình thế nào. Mình như nhìn thấy cả quá khứ, hiện tại và lẫn tương lai chỉ với một tấm ảnh tưởng chừng rất bình thường. Thật là kỳ diệu nhỉ? Quay lại với việc đổi hình nền, trong đầu chợt lóe lên một câu hỏi khiến mình phải dùng khoảng thời gian rảnh rỗi này để suy ngẫm. Đó là: Hình nền có thể thay đổi chỉ bằng vài thao tác đơn giản trên điện thoại, vậy còn những thứ xung quanh mình cũng dễ dàng thay đổi thế sao? Mình tò mò và bắt đầu quan sát xung quanh để tìm câu trả lời.
Thời gian trôi nhanh thật, sáng hôm nay mình tỉnh dậy và nhận ra một năm đã trôi qua. Năm 2021 thật sự là một năm đặc biệt, có rất nhiều biến động, sự kiện, drama, một năm của nhiều điều đáng tiếc, nhưng đồng thời cũng rất đáng nhớ và là dấu ấn mạnh mẽ trong hành trình lớn lên của mỗi chúng ta- những đứa trẻ tập lớn.
Chào mừng các bạn đã đến với Podcast của Những đứa trẻ tập lớn. Chúng mình ở đây để đồng hành cùng quá trình tập lớn của tất cả các bạn!
Các bạn thân mến, bước sang một năm mới, chắc hẳn ai cũng có những suy nghĩ, hoài niệm riêng cho năm cũ, cũng như hy vọng riêng cho năm mới. Đối với mình cũng như vậy, ngay bây giờ, vào buổi tối đầu tiên của năm 2022, thay mặt cho Những Đứa Trẻ Tập Lớn, mình sẽ tâm sự cùng với các bạn về những kỉ niệm đáng nhớ trong năm vừa qua nhé.