hi guys, i'm back!!!!
Tập thứ 4 rùi mà tui nói nhầm là thứ bar :)))
Hôm nay hẹn các đồng chill lên nói chuyện xíu nha!
bạn chuẩn bị ngủ chưa?
Hôm nay hãy cùng mình gửi lời cảm ơn đến chính cơ thể của chúng ta nhé!
#love myself/yourself
Xin chào, lâu rồi mình mới được quay lại cảm giác ngồi thu âm 1 tập podcast mới, có chút hồi hộp xen với háo hức.
Mình đã quay lại với 1 series mới mang tên TRƯỚC GIỜ ĐI NGỦ, nơi chúng mình tỉ tê tâm sự về những cảm xúc trước giờ ngủ!
Bạn nghĩ sao về một người tích cực cũng biết tiêu cực?
Yên bình hay bình yên là tính từ mà nhiều người ở thời đại này đang tìm kiếm
Mỗi người chúng ta sẽ có những định nghĩa riêng về yên bình, với bạn #yenbinhcoquadatkhong?
Silent treatment là cảm xúc thế nào?
Người dùng Silent Treatment có thực sự là những người tệ đến thế?
Bị Silent Treatment trong mối quan hệ nào sẽ là đáng sợ?
Lâu rồi mình mới trở lại, mọi người chưa quên mình chứ, cảm ơn vì đã đợi mình <3
Bạn có phải là một người overthinking?
Lý do gì bạn nghĩ vậy?
Yên tâm nhé mình không phán xét gì đâu, mình ở đây để nói về những kẻ overthinking, trong đó… có cả mình
Xin chào quý bạn và các vị, có ai ở đây thích tìm hiểu về chiêm tinh học không?
Nhân dịp đi thấy đâu đâu cũng nói đến cung hoàng đạo thì mình lại được dịp lên đây chit chat với mọi người đây.
Tập cuối của series nên mình cứ chần chừ mãi thôi, mình đã đọc hết tâm sự của mọi người và on mic thu tập podcast này luôn mà không đắn đo nữa.
Yêu một người không yêu mình chắc hẳn sẽ rất buồn đấy nhưng tin mình, cái gì không thành là do ông trời đang bảo vệ bạn. Thế nên suy thì suy 1 chút thôi nha, tình yêu đẹp sẽ tới, chắc chắn sẽ tới
Không muốn yêu thì còn dễ hiểu nhưng tại sao lại có những người lười yêu nữa nhỉ???
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ series Y-Ê-U của mình and,....mình quyết định sẽ làm full 5 tập để đúng với format trên kênh luôn.
Rất mong sẽ được các bạn sẽ đón nghe. Love u guys <3
Thất tình là một cụm từ có thể liệt kê vào danh sách những danh từ khi nhắc đến tình yêu.
Thất tình thật sự có cảm giác thế nào? Có đáng sợ không? Cùng chit chat với mình ở đây nhé!
Tại sao nhiều người lại rơi vào kiểu quan hệ này và liệu chúng ta sẽ đi về đâu nếu chẳng may rơi vào trạng thái mập mờ. Vào đây chit chat với mình nhé!
mình đã bị mùa đông đánh lừa phải làm ngay series tình yêu để sưởi ấm trải tim đơn côi
cùng pha một món đồ uống ấm áp và ngồi lại đây mình tỉ tê chuyện tình iu nha 💘
Càng lớn chúng mình sẽ càng phải một mình nhiều hơn.
Với mình "một mình" là một sự lựa chọn. "Một mình" không có nghĩa là cô độc. Khác với cô độc - là cảm giác không thấy mình được hiện diện trong một tập thể hay không gian nào đó thì một mình - là cảm giác được làm chủ mọi không gian thuộc về mình.
Lần gần nhất mà bạn khóc là khi nào?
Những giọt nước mắt thực sự là một điều kì diệu mà tạo hóa ban tặng cho chúng mình, nên nếu có là một người hay khóc thì bạn cũng đừng vội cho rằng đó là yếu đuối hay bi thương nhé. Bởi nước mắt biểu hiện nhiều hơn những gì mà chúng ta vẫn nghĩ.
Nếu ngay lúc này, bạn đang cảm thấy tổn thương, buồn bã hay mệt mỏi thậm chí đau đớn và bạn muốn được khóc. Hãy cứ khóc nhé, để bản thân mình được sống đúng với cảm xúc của nó.
|Nếu bạn cũng có cùng suy nghĩ với mình hay suy nghĩ khác mình thì hãy chia sẻ cùng mình ở dưới phần bình luận nhé!|
P/s: "23 tuổi" = me (:D)
Cụm từ "cuộc sống tốt hơn" của mỗi người là khác nhau: nhiều tiền hơn, độc lập hơn, giỏi hơn, đi du lịch nhiều hơn,…. Nhưng có khi nào bạn mệt mỏi và nhận ra những gì mình đang cố gắng mỗi ngày để đạt được lại là những thứ mà người khác hiển nhiên có được, bạn có đang cố gắng bước tới vạch xuất phát của người khác?
“Khởi điểm của mỗi người không giống nhau, có người khi sinh ra khởi điểm của họ đã ở vạch đích của người khác rồi. Nồi lẩu của họ nếu thiếu đi sơn hào hải vị, cực phẩm quý hiểm học sẽ đều cảm thấy đau khổ, hơn nữa là đau khổ thực sự”. Nhìn lên nhìn xuống hóa ra cũng có người khó khăn hơn mình, nhưng cũng có người lại dễ dàng hơn mình. Nhưng bạn à, không nên vì xuất phát điểm của người khác mà làm mình áp lực, rồi lại mệt mỏi hay đi trật ra khỏi những cố gắng của bản thân hay than trách số phận. Hãy cứ đi con đường của bạn, cứ đi rồi sẽ đến.
"Phiên bản từng không thích lại là chính mình của hiện tại" - mình đã vô tình nhận ra điều này trong 1 lần đi ăn đêm với một vài đồng nghiệp
Chúng mình sẽ trưởng thành theo thời gian, có lúc bạn sẽ thấy mình đã khác đi so với quá khứ và có thể sẽ trở thành một phiên bản mà bạn nghĩ là mình sẽ chẳng bao giờ có thể là như thế. Theo thời gian mình đã hiểu bản thân mình thực sự vui vẻ với điều gì, mình không cần cố gắng để trở thành phiên bản mà có lẽ đã rất lâu rồi mình không còn là như vậy nữa.