Câu chuyện giả sử
Có 2 em bé trong tử cung của một người mẹ. Đứa bé này hỏi đứa bé kia:
- "Em có tin vào cuộc sống sau khi mình rời khỏi đây không?"
- Đứa kia trả lời, “Tất nhiên rồi. Phải có một cái gì đó sau khi mình rời khỏi đây. Có lẽ chúng ta đang ở đây để chuẩn bị cho những gì chúng ta sẽ trở nên sau này.
- "Vớ vẩn" đứa nọ nói."Sẽ không có cuộc sống nào sau khi chúng ta rời khỏi đây. Cuộc sống đó sẽ như thế nào?"
- "Em không biết, nhưng sẽ có nhiều ánh sáng hơn ở đây. Có lẽ chúng ta sẽ đi trên đôi chân mình và ăn bằng miệng"
- Đứa kia nói: "Vô lý! Đi bộ là chuyện không thể. Và ăn bằng miệng à? Thật là tức cười. Dây rốn cung cấp dinh dưỡng. Sẽ không có sự sống sau khi mình rời khỏi đây. Dây rốn quá ngắn."
- "Em nghĩ rằng có một điều gì đó và có lẽ điều đó khác hơn những gì ở đây"
- Đứa kia nói tiếp "Không có một ai từ đó trở về đây. Khi chúng ta rời khỏi đây có nghĩa là sự sống kết thúc. Sau khi chúng ta rời khỏi đây, chỉ có bóng tối và sự lo lắng và nó sẽ chẳng đưa chúng ta tới đâu cả."
- "Hmm, em không biết, nhưng chắc chắn chúng ta sẽ được gặp mẹ và mẹ sẽ chăm sóc chúng ta "
- "Mẹ??? Em tin rằng có mẹ à? Nếu có mẹ, hiện giờ bà đang ở đâu?"
- “Mẹ đang ở quanh chúng ta. Chính nhờ ở trong mẹ chúng ta mới được sống. Nếu không có mẹ sẽ không có thế giới này"
- "Anh không nhìn thấy mẹ, nên rất hợp lý khi anh nói rằng mẹ không hề tồn tại."
- Đứa bé kia đáp lại "Đôi khi ở trong sự yên lặng, anh có thể nghe được tiếng mẹ, anh có thể cảm nhận được mẹ. Em tin rằng có một thực tế sau khi mình rời khỏi đây và chúng ta đang ở đây để chuẩn bị cho điều đó ....
(Nguồn: FB Marina Spence - Chuyển ngữ sang tiếng Việt: Huyenthy Le)
******
Bạn có tin là có sự sống sau khi chúng ta rời khỏi thế giới này?
Bạn có tin là có Thượng Đế?
Chúng ta đang ở đây để chuẩn bị cho sự sống sau này!
Mong bạn sẽ sớm kinh nghiệm được sự hiện diện của Chúa và sau này sẽ gặp Ngài và đồng sống với Ngài!
NHẬN VÀ CHO LỜI KHUYÊN
Một quản lý trẻ của một công ty lớn bảo với thư ký của anh ta: "Đừng làm phiền tôi, tôi có một thỏa thuận quan trọng."
Không lâu sau đó, giám đốc đến và yêu cầu được nói chuyện với người quản lý này. "Rất tiếc là anh ấy không thể bị quấy rầy," thư ký trả lời. Giám đốc bực mình đẩy cửa bước vào văn phòng anh mà không gõ. Ở đó, anh thấy nhà lãnh đạo trẻ cúi đầu cầu nguyện với Chúa. Giám đốc im lặng. Anh ta hỏi cô thư ký, "Anh ta có làm việc này hàng ngày?" "Vâng," cô ấy đáp. “Vậy thì có lẽ không lạ gì khi chúng tôi liên tục đến gặp anh ấy để xin lời khuyên,” vị giám đốc nói.
Đây là câu chuyện được nhà truyền giáo Billy Graham kể lại.
Tất cả chúng ta đều có quyền và cơ hội như nhau để xin Chúa cho lời khuyên, sự khôn ngoan và sự giúp đỡ trong cuộc sống hàng ngày. Vì Đức Chúa Jêsus đã phán: "Hãy cầu nguyện thì sẽ nhận được." Hãy tìm kiếm, sẽ thấy. Hãy gõ cửa, thì sẽ mở ra cho anh em ”(Lu-ca 11: 9).
Cảm ơn bạn đã lắng nghe bài dưỡng linh hôm nay. Nguyện xin Chúa ban phước cho bạn và dùng bài học này khích lệ, nâng đỡ đức tin của bạn nơi Chúa Cứu Thế Jesus. Để biết thêm về Dưỡng Linh Cơ Đốc và để nhận thêm nhiều bài học dưỡng linh bổ ích hãy truy cập website: www.dlcd.life để biết thêm chi tiết. Xin cảm ơn!
MỌI THỨ CHÚNG TA CẦN
Giọng đọc: Hồng Diễm
Chương trình được thực hiện bởi Dưỡng Linh Cơ Đốc - nơi nuôi dưỡng tâm linh của bạn.
Một số người không bao giờ có thể hạnh phúc. Luôn có điều gì đó khiến họ không hài lòng với cuộc sống. Họ lấy sự không hài lòng làm nguồn thúc đẩy để tiến lên trong cuộc sống.
Khi đã từng hài lòng với một căn hộ chật chội không có nghĩa là ai đó không dời khỏi nó. Người mãn nguyện chưa chắc đã cam chịu và nghĩ rằng mình phải sống ở đây mãi mãi. Người hài lòng đánh giá cao tất cả những điều tích cực có thể nói về căn hộ hiện tại, nhưng vẫn sẽ cắm đầu làm việc để đạt được điều gì đó lớn hơn.
Kinh Thánh không nói đến sự hài lòng nhưng thỏa lòng. Thỏa lòng thật là khả năng khai thác tất cả những tốt đẹp từ trong một hoàn cảnh, trong tấm lòng của sự biết ơn. Chúng ta chỉ trở nên hạnh phúc khi chúng ta biết có Cha ở trên trời, Đấng ban cho chúng ta những gì chúng ta thật cần. Ngài đủ giàu để đáp ứng nhu cầu cần thiết của chúng ta
Kinh Thánh chép:
"Tôi nói vậy không phải do thiếu thốn đâu, vì tôi đã học sống thỏa lòng trong mọi cảnh ngộ."
Phi-líp 4:11
"Đức Chúa Trời tôi, tùy theo sự giàu có của mình, sẽ đáp ứng mọi nhu cầu vinh hiển của anh em trong Chúa Giê-su Christ"
Phi-líp 4:19
Mục sư Mimi Tran-Nha Nguyen
MỤC SƯ CỦA BẠN????
Giọng đọc: Hồng Diễm
Chương trình được thực hiện bởi Dưỡng Linh Cơ Đốc - nơi nuôi dưỡng tâm linh của bạn.
Bạn và Mục Sư của bạn
- Nếu trẻ, mục sư thiếu kinh nghiệm; nếu tóc hoa râm, mục sư quá già đối với giới trẻ.
- Nều có năm hoặc sáu con, mục sư có quá nhiều con; nếu không có con, mục sư đang nêu gương xấu.
- Nếu đọc bài giảng soạn sẵn, bài giảng của mục sư sẽ khô khan; nếu giảng ứng khẩu, bài giảng sẽ không đủ sâu sắc.
- Nếu chăm lo cho người nghèo khó trong Hội Thánh, mục sư đang trình diễn trên sân khấu; nếu quan tâm đến người giàu, mục sư đang cố trở thành nhà quý tộc.
- Nếu sử dụng quá nhiều minh họa, Mục sư không chú ý đến Kinh Thánh; nếu không sử dụng các câu chuyện để minh họa, bài giảng của ông không rõ ràng.
- Nếu lên án điều sai trái, mục sư lập dị; nếu không giảng chống lại tội lỗi, mục sư là kẻ thỏa hiệp.
- Nếu giảng lẽ thật, mục sư làm mất lòng; nếu không giới thiệu “ý chỉ trọn vẹn của Đức Chúa Trời” mục sư là kẻ giả hình.
- Nếu thất bại để làm mọi người hài lòng, mục sư làm tổn hại Hội thánh; nếu khiến cho mọi người vui lòng, mục sư không đáng tin cậy.
- Nếu lái ô tô cũ; ông làm nhục giáo đoàn; nếu mua chiếc mới, mục sư yêu mến những điều thuộc về thế gian.
- Nếu giảng suốt, giáo đoàn sẽ cảm thấy nhàm chán vì cứ nghe mãi một người giảng; nếu mời các diễn giả khác, mục sự trốn tránh nhiệm vụ.
- Nếu nhận lương cao, mục sư ham lợi; nếu đồng lương thấp, họ nói rằng mục sư không đáng giá bao nhiêu.
Đây là một phần của giáo trình đào tạo mục sư, Những bài học từ thực tế bạn phải sẵn sàng đón nhận.