Quá tuổi cập kê đến ngày lấy chồng rồi mà vẫn còn đòi đóng vai con gái bé bỏng hoài!!!
Hông lẽ chị em vì giành nhau thứ gì đó mà "tương tàn" nhau vậy sao???
Vòng quay cuộc đời lần này có vẻ hơi chóng mặt, sẽ đưa họ đi đâu về đâu đây!!!
Mọi tính toán kỹ lưỡng tới đâu mà vì "không biết giữ miệng" cũng sẽ hư bột hư đường hết
Một tâm hồn ngây ngô như cô Duyên đã làm điều gì đến nỗi "mang họa diệt thân"???
Ai cũng lên hương hay người lên kẻ xuống???
Chyện kinh khủng gì đã xảy ra và nó xảy ra với ai vậy???
Trinh thì biến thành mama xu nịnh, còn Ra 1 bước lên hương hóa thân thành công chúa lại còn sắp được lấy chồng???
Khi Duyên lạc vào hoàng cung thì sẽ vào vai hoàng hậu hay người hầu của hoàng hậu đây?
Cái kết cho anh chàng đầu mới bếp này là gì?
Ai nấu cho Trinh ăn, Trinh kể cho ai nghe?!
Vị khách không mời luôn là vị khách khó chơi!
Đầu bếp gia thế khủng quá đấy, hóa ra quá khứ của họ cũng từng rất đắm say!
Cô Trinh vốn ngày thường cẩn thận, tháo vát, vì sao nên nỗi lại đi lạc thế này?!
Bề ngoài có thể gai góc nhưng bên trong là những đứa trẻ dễ tổn thương
Thư ký không chỉ là thư ký!
Ngày cuối làm thư ký để ngày mai...làm gì đây?
Chị Trinh ở đâu mau về đi, chứ ai cũng mệt mỏi lắm rồi!
Kiếp nạn thứ 82 của cô Duyên khi tuyển thư ký
Sống nội tâm là ngày nào nội tâm cũng phải suy nghĩ, giằng xé rằng phải tiêu bao nhiêu tiền mới đủ