Chào Bé!
Là em bé, trẻ con, con nít, nên lúc nào chúng mình cũng thích được vui chơi, nô đùa cả ngày đúng không nào? Thế đã bao giờ Bé bị ba mẹ nhắc nhở, bị người lớn mắng vì mài chơi quá chưa? Những lúc ấy, Bé thường làm gì? Khóc nhè, hờn dỗi ba mẹ, hay là trốn vào một góc, không muốn nói chuyện với ai nữa?
Trong số những câu chuyện xưa, cũng có câu chuyện kể về một bạn nhỏ ham chơi tên là Tích Chu. Bà là người duy nhất sống cùng và chăm sóc cho Tích Chu, nhưng cậu bé lại mải chơi, không chăm lo cho bà để bà biến thành chim bay đi mất, cậu bé hối hận vô cùng, tìm đường lấy nước suối tiên cho bà để bà trở lại thành người.
Hành trình của Tích Chu như thế nào, hôm nay chúng mình cùng nghe truyện để khám phá nhé!
Chào bé!
Chắc hẳn bé không xa lạ gì với quả dừa nhỉ? Quả dừa cho chúng ta nước uống ngọt mát, hay là phần cơm dừa trắng bùi mà chúng mình vẫn trong bánh, mứt. Quả dừa còn có một phần vỏ cứng ở sau lớp xơ, vỏ cứng này bao bọc, bảo vệ cơm dừa và nước dừa, mà người ta vẫn gọi là "sọ dừa". Hiện nay, nhiều gia đình vẫn còn dùng sọ dừa để làm gáo múc nước, hay là làm chậu cây nhỏ xinh.
Hôm nay chúng mình không nghe giải thích về quả dừa hay cây dừa, mà cùng nghe câu chuyện về một cậu bé có tên là Sọ Dừa. Sọ Dừa gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống nhưng vẫn cố gắng hết mình để học giỏi, trở thành người con hiếu thảo với cha mẹ.
Nhưng tại sao Sọ Dừa lại có cái tên kỳ lạ như thế? Và cuộc sống của Sọ Dừa như thế nào? Chúng mình cùng nghe chuyện để biết nhé!