Nói đến bận rộn, trên đời này ai mà không bận rộn? Ai thật sự có thời gian rảnh? Cần phải biết dành thời gian cho những bận rộn, mới có thể từ đó không ngừng động viên khuyến khích bản thân mình, phải tự mình nạp đủ sự tinh tấn và trưởng thành. ---《Vui Vẻ Đại Tiên từ bi》
Tu bàn là một cuộc thi đấu với chính mình, cuối cùng có thể thuận lợi quy về Lý Thiên hay không, còn tùy thuộc vào việc bản thân mình đã trải qua quãng đường như thế nào. ---《Vui Vẻ Đại Tiên từ bi》
Làm người cũng cần phải trải qua sự tu luyện ma khảo , thì mới có thể nhẫn nại tâm khí, khiêm tốn hài hòa , chỉ cần tâm con bằng phẳng rồi thì mọi thứ sẽ trở nên bình yên, bằng phẳng. ---《Vui Vẻ Đại Tiên từ bi》
Không có gì là không vượt qua được, chỉ có không vượt qua được là cái tâm, hãy dang rộng đôi tay và tự nhủ rằng: “Mình là nhất.” Khẳng định người khác là quan trọng, nhưng khẳng định bản thân còn quan trọng hơn, bởi vì bạn phải đứng vững trước, mới có cách để giúp đỡ người khác---《Vui Vẻ Đại Tiên từ bi》
Khuyến khích các hiền sĩ, cần có khái niệm và thời gian , kiểm soát tốt thời gian của mình. Đừng để những lý do và những lời biện hộ vui vẻ ,về việc “không có thời gian” hoặc“không đủ thời gian” tiếp tục trở thành một chướng ngại vật làm cản trở cho sự phấn đấu tinh tấn ,trưởng thành cho vị trí hàng đầu của mình ---《Vui Vẻ Đại Tiên từ bi》
Nếu con trân trọng những giây phút rảnh rỗi bị người khác bỏ qua, thì con sẽ tự động viên và khích lệ bản thân từ bây giờ, xây dựng cuộc sống tu bàn của chính mình, hoạch định lại cuộc sống của mình, con sẽ trở thành một người tu đạo phi phàm và có giá trị. --- . ---《Vui Vẻ Đại Tiên từ bi》
Giống như cuộc thi đua của rùa và thỏ, không phải chạy nhanh nhất là vui mừng mà là ở cái chiến thắng cuối cùng, mà người kiên trì đến giây phút cuối cùng ,mới là người chiến thắng thật sự. Không phải để chiến thắng người khác, mà để chiến thắng chính bản thân mình, bởi vì người chiến thắng được chính bản thân mình sẽ mạnh mẽ hơn. ---《Vui Vẻ Đại Tiên từ bi》
Mỗi con người đều cần cảm ân, có khó khăn, có khảo nghiệm, không phải điều xấu, bởi vì có nó, mới có thể rèn luyện chúng ta thêm tinh tấn,thêm động lực hướng lên. ---《Vui Vẻ Đại Tiên từ bi》
Mài luyện, đó là sự biểu hiện của sự sống trong sinh mệnh, trong những thứ mài luyện , thứ cần mài luyện nhất chính là bản chất con người, tinh thần con người cũng nhờ vào sự rèn luyện mà ra.---《Vui Vẻ Đại Tiên từ bi》
Trải qua tất cả đau khổ , con sẽ có thể tiến lên một tầng cảnh giới cao hơn, khi con đứng ở tầng giới cao hơn ,dùng Phật tâm quan sát đối đãi với mọi thứ, con sẽ thấy rằng nhiều sự việc đều trở nên tầm thường. ---《Vui Vẻ Đại Tiên từ bi》
Tâm ngọt ngào ,thì lời nói uyển chuyển, gương mặt hài hòa, thì tương lai tươi sáng, đây cũng là biểu hiện của lòng tự trọng, tự ái---《Tôn Đại Tiên từ bi》
Có chí khí độ tận chúng sanh, còn phải kiên trì dũng khí trăm năm, nên chẳng sợ khảo nghiệm đến, chỉ ngại tháng ngày dài đằng đẳng. 《Hàn Tương Tử Đại Tiên từ bi》
Không thể mọi việc đều thuận lợi, nhưng có thể cố gắng hết sức; không phải lúc nào cũng như ý, nhưng có thể mỗi ngày tích cực; không thể ở mọi nơi đều phù hợp, nhưng có thể học hỏi mọi lúc. ---《Hàn Tương Tử Đại Tiên từ bi》
Tâm thường an, thân sẽ thoải mái, việc thường ổn, tất phải sắp theo lý lẽ. ---《Hàn Tương Tử Đại Tiên từ bi》
Con người không chỉ là trụ cột của những thành tựu vĩ đại, còn là một loại giác ngộ độc tín của ơn trên---《Khưu Trường Xuân Đại Tiên từ bi》
Gặp thuận cảnh luôn phải nhớ cận trọng quả tâm của mình, gặp nghịch cảnh nhớ phản tĩnh lại tâm mình. ---《Khưu Trường Xuân Đại Tiên từ bi》
Việc làm thành công rồi, cảm ân, việc làm thất bại rồi, trân tiếc, việc làm quen rồi, cận thận; việc làm thành rồi, đi sâu vào; việc làm triệt để rồi, vô vi. ---《Khưu Trường Xuân Đại Tiên từ bi》
Biết là con người có thể hồng triển đại đạo, không phải đạo hồng triển con người, nên để cho đạo phát ra ánh sáng, duy chỉ có bản thân mình lập ra tấm gương sáng, mới có thể triển hiện ra sự tôn quý của đạo.---《Khưu Trường Xuân Đại Tiên từ bi》
Đừng vì những chuyện nhỏ nhặt mà đi tranh luận , còn gặp phải chuyện của tam tào đại sự thì lại rút lui . Đừng vì những chuyện to nhỏ mà phải đem đi so sánh , nhưng trong việc thi đua tu bàn lại do dự ngưng bước . --《Khưu Trường Xuân Đại Tiên từ bi》
Nếu con có thể đập tan đi cái tâm danh lợi của bạn thân , khi đó con còn có thể nhìn được xa trông rộng, hoàn thành tốt công việc mà đạo trường giao cho, khi đó con mới có thể bước chân ra ngoài xã hội và khắp thế giới . --《Khưu Trường Xuân Đại Tiên từ bi》