
Đã bao giờ bạn nghe câu nói “Có mỗi việc như vậy mà cũng phải kêu ca, buồn bã? Bao nhiêu người khó khăn, áp lực hơn còn chưa kêu ca thì có mỗi việc cỏn con như thế thì kêu ca nỗi gì?”
Hồi còn nhỏ chúng ta cảm thấy rất ấm ức khi bị cha mẹ la mắng như vậy. Tuy nhiên giờ trưởng thành, phải tự thân vận động, đi làm kiếm tiền nuôi bản thân, công việc ngập đầu không thở được cũng không dám kêu ai, chúng ta mới nhận ra cha mẹ đã vất vả như thế nào và những áp lực khi xưa mình kêu ca là chuyện vặt vãnh.
Tuy nhiên, thế thì nỗi đau của người trẻ chúng ta đáng giá bao nhiêu? Nó có đáng để chúng ta phải tìm cách xử lý không, hay tốt nhất là ta gạt nó sang một bên, hoặc đè nén nó xuống để đỡ ảnh hưởng tới những người xung quanh? Chủ đề này sẽ được Coach Mai Anh và Thảo Chi bàn luận trong Ep 5 của series #Confidence: Nỗi đau của người trẻ đáng giá bao nhiêu?
Mời các bạn lắng nghe.