
Xâu chuỗi lại tất cả mọi việc, mình nghĩ đến câu nói của Steve Jobs: “"You can't connect the dots looking forward; you can only connect them looking backwards" - Tạm dịch là: “bạn không thể nhìn trước được những trải nghiệm trong quá khứ sẽ dẫn bạn đến đâu, nhưng khi nhìn lại, bạn có thể thấy chúng có mối liên hệ và tạo nên thành công của bạn”.
Mình đã mất tổng cộng 8 tháng để đạt được mục tiêu đầu tiên. Nếu mình không từ chối Bình Dương thì mình sẽ không biết cơ hội cũng đang chờ mình ở PVF. Nếu mình không cố gắng quay lại Việt Nam thì mình sẽ không gặp thêm được những người có thể giúp mình kiếm được đội bóng và làm quốc tịch. Nếu mình không trải qua ác mộng chấn thương khi còn ở Úc thì mình cũng không bao giờ nghĩ là mình sẽ về Việt Nam. Mình nghĩ mọi thứ xảy ra đều vì một lý do nào đó, mọi thứ liên kết với nhau kể từ khi mình còn ở Úc để dẫn đường cho mình trở về Việt Nam...