
TẠI SAO TÔI TÌM ĐẾN BÓNG ĐÁ?“
Lớn lên là một cậu nhóc người Việt Nam tại Úc thực sự rất khó khăn. Hiện tại thì mọi thứ đang ổn hơn nhiều so với lúc trước, nhưng đối với người Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung thì tất cả mọi người khác sẽ coi thường bạn và nghĩ bạn chỉ biết học giỏi và không bao giờ dám tự đứng lên bảo vệ vì chính mình (You can never stand up for yourself). Bố mẹ mình hay bảo nếu có cãi vã với ai thì nên nhịn và bỏ qua, không nên để mọi chuyện đi xa hơn. Nên kể từ lúc đó, mình thường xuyên bị bắt nạt và kỳ thị. Kể cả học giỏi đến mấy mình cũng không thể cảm thấy tự tin. Vì ngay từ khi sinh ra họ đã nghĩ họ hơn mình về mọi mặt. Họ thường nói là người Đông Nam Á nhỏ con, mắt nhỏ, lùn, bố mẹ không biết tiếng Anh, suốt ngày chỉ biết ăn cơm, ăn thịt chó, nghèo…”
Xin chào mọi người, XT6 Podcast đã trở lại rồi đây. Đây là tập đầu tiên trong series “Bóng đá chiến thắng sự kỳ thị” do mình và cầu thủ Martin Lò thực hiện. Mời mọi người cùng lắng nghe những trải nghiệm của Martin từ khi còn ở Úc, quyết định theo nghiệp bóng đá đến khi quyết định về Việt Nam thử sức nhé…