
Mình thực hiện podcast này khi chỉ còn đúng 1 tuần nữa là đến Tết Nguyên Đán. Câu nói mà mình được nghe nhiều mỗi khi đến Tết đó là “Tết bây giờ khác hồi xưa quá, không còn vui như hồi mình nhỏ nữa.” Mình nghĩ cảm giác này đến cùng với sự trưởng thành. Tết của người lớn còn thêm vào trách nhiệm, lo toan, chứ không đơn thuần chỉ là sự tận hưởng giống như lúc mình còn bé nữa. Có lẽ vì vậy mà ký ức về Tết thời bé thơ luôn là những kỷ niệm thuần khiết và đáng nhớ.
Để quay trở lại những niềm vui ban sơ đẹp đẽ ấy, mình xin được đọc tặng bạn tác phẩm “Khúc Ba Mươi” trích từ tập tản văn "Ngày mai của những ngày mai", tác giả: nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, NXB Văn học, 2015.
----
Nếu bạn thích podcast của mình thì có thể like, subcribe kênh và chia sẻ cho những người khác nhé. Đây sẽ là động lực để mình duy trì serie podcast này.
Mình mong được lắng nghe câu chuyện, tâm sự của quan qua email: Trinhtruong.730@gmail.com