All content for Tản mạn với Lyl is the property of Là Ly thôi! and is served directly from their servers
with no modification, redirects, or rehosting. The podcast is not affiliated with or endorsed by Podjoint in any way.
Những điều đẹp xinh về cuộc sống mà tớ muốn chia sẻ với các cậu.
Sao mà đau khổ! Yêu nhau cớ gì lại không đến được với nhau…
Có ai trải qua cảm giác xót xa quay quắt này và đến bân giờ vẫn còn đang dằn vặt trong mình câu hỏi đó!
Tại sao!? Tại sao!? Tại ai!?
Tại sao mình còn cô đơn?!
Sao cái đường tình duyên nó lận đận vậy ta?!
Yêu thì khổ mà không yêu thì lỗ 🥹
Hông ấy kiếm ai yêu đại được không?
…
Hỏi riết rồi nghĩ chắc phải đi học yêu thì mới có được tình yêu, tại mình không biết yêu nên mình mới còn lẻ bóng như này. Ừ thì mọi người nghe xem là có nên bỏ tiền đi học yêu không nhé. Và rồi học yêu thì để làm gì?
Một ngày chẳng biết là trời xấu hay đẹp, bạn sẽ gặp một đứa trẻ nhìn thấy bạn và ăn vạ. Kỳ cục là nó nhất định phải ăn vạ với bạn chứ không phải là ai khác. Cái ngày đấy còn là cái ngày mà tất cả mọi chuyện bất như ý xảy ra với bạn, rồi bạn nhìn cầu vồng sau mưa cũng thấy chẳng thiết tha gì. Cái ngày gì? Cái trời gì? Mà xấu! Tất cả là tại cái đứa ranh con đang ăn vạ kia…
Hay là không yêu nữa chứ cứ thất tình thì đau khổ lắm. Mình vẫn tin vào tình yêu lắm nhưng có vẻ tình yêu dành cho người khác mà chừa mình ra. Làm thế nào để hết thất tình bây giờ…
Bạn sẽ trả lời thế nào khi được hỏi: Tại sao không sống bình thường đi? Ừ rồi thì thế nào là bình thường? Rồi bạn có đang không bình thường không? Ai sẽ là người đánh giá sự bình thường của bạn…
Một ngày chẳng biết có đẹp trời hay không, nhưng những áp lực và chán chường của bạn đã chạm đến giới hạn. Và bạn chẳng còn cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa gì để tồn tại, dù bạn vẫn biết có những điều đẹp đẽ và những người thân yêu bên cạnh. Bạn chỉ là cảm thấy chẳng còn sợi dây kết nối nào tồn tại nữa. Bạn quyết định sẽ buông xuôi…
Ừ, có những ngày tớ mất ngủ, và buồn, và tâm trí lộn xộn. Tớ cần “ai đó” bên cạnh nhưng lại chẳng phải là bất kỳ ai… Tớ tản mạn một lúc, cậu có đang mất ngủ và buồn không?