Home
Categories
EXPLORE
True Crime
Comedy
Society & Culture
Business
Sports
History
TV & Film
About Us
Contact Us
Copyright
© 2024 PodJoint
00:00 / 00:00
Sign in

or

Don't have an account?
Sign up
Forgot password
https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Podcasts221/v4/ba/0e/b6/ba0eb64b-61fc-ac8e-99f3-8a9e06df9636/mza_7224647846397550201.jpg/600x600bb.jpg
Tiểu Thuyết Ngôn Tình
ChuBoe
46 episodes
9 months ago
Giọng điệu của anh bỗng nhiên trở nên nghiêm túc mà dịu dàng, hoàn toàn khác với sự sắc bén cay nghiệt thường ngày, chỉ là Si Nhan không để ý đến sự thay đổi rất nhỏ trong cảm xúc của anh, cô trả lời hững hờ, “Người cô độc, cô đơn và thanh cao như em đây, người bình thường không thể chịu đựng nổi, nên em không làm tổn hại người ta nữa. Đừng chỉ nói em như thế, anh còn lớn hơn em, anh mới nên xem xét lại đi. Sao nào, có cần em tư vấn giúp anh không?”. Support the show
Show more...
Books
Arts
RSS
All content for Tiểu Thuyết Ngôn Tình is the property of ChuBoe and is served directly from their servers with no modification, redirects, or rehosting. The podcast is not affiliated with or endorsed by Podjoint in any way.
Giọng điệu của anh bỗng nhiên trở nên nghiêm túc mà dịu dàng, hoàn toàn khác với sự sắc bén cay nghiệt thường ngày, chỉ là Si Nhan không để ý đến sự thay đổi rất nhỏ trong cảm xúc của anh, cô trả lời hững hờ, “Người cô độc, cô đơn và thanh cao như em đây, người bình thường không thể chịu đựng nổi, nên em không làm tổn hại người ta nữa. Đừng chỉ nói em như thế, anh còn lớn hơn em, anh mới nên xem xét lại đi. Sao nào, có cần em tư vấn giúp anh không?”. Support the show
Show more...
Books
Arts
https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Podcasts221/v4/ba/0e/b6/ba0eb64b-61fc-ac8e-99f3-8a9e06df9636/mza_7224647846397550201.jpg/600x600bb.jpg
Chương 1. Hãy cho thời gian thêm chút thời gian - Phần 2
Tiểu Thuyết Ngôn Tình
10 minutes
1 year ago
Chương 1. Hãy cho thời gian thêm chút thời gian - Phần 2
Bóng đêm phá tan đi sự tĩnh lặng, khi mảnh trăng sáng ngồi tít trên cao nhìn xuống trái đất, thành cổ đã trở nên sôi nổi hơn. Bầu không khí rộn rã nhanh chóng lan tỏa, tựa hồ tất thảy mọi người, cho dù là một hạt bụi theo gió thổi tới cũng không cam chịu cô đơn mà bắt đầu sục sôi. Nhìn con đường dẫn đến quầy bar dần trở nên náo nhiệt, nghe tiếng mang theo men say của những vị khách trên tầng hai, nghe giọng ậm ờ không rõ hét lên câu ca “có bao nhiêu cuộc tình có thể đến xằng bậy1” bị xuyên tạ...
Tiểu Thuyết Ngôn Tình
Giọng điệu của anh bỗng nhiên trở nên nghiêm túc mà dịu dàng, hoàn toàn khác với sự sắc bén cay nghiệt thường ngày, chỉ là Si Nhan không để ý đến sự thay đổi rất nhỏ trong cảm xúc của anh, cô trả lời hững hờ, “Người cô độc, cô đơn và thanh cao như em đây, người bình thường không thể chịu đựng nổi, nên em không làm tổn hại người ta nữa. Đừng chỉ nói em như thế, anh còn lớn hơn em, anh mới nên xem xét lại đi. Sao nào, có cần em tư vấn giúp anh không?”. Support the show