
Trong tập đầu tiên, mình kể lại những ký ức tuổi thơ gắn bó với bác – người đã yêu thương mình như một người mẹ thứ hai, cùng nỗi day dứt vì không ở cạnh bác những ngày cuối đời. Đó cũng là hành trình của nhiều năm sau, khi mình mới có đủ sự bao dung để đối diện và tha thứ cho chính mình.
Tập podcast này là đôi lời mình muốn nhắn gửi đến bạn: hãy ở bên những người thân yêu khi còn có thể, hãy nhìn nhận bản thân mình một cách trọn vẹn, và đừng quên bao dung cho chính mình.
Đây là tập podcast đầu tiên do mình tự tay thực hiện từ đầu đến cuối, nên chắc chắn sẽ còn nhiều thiếu sót. Mình sẽ tiếp tục rèn luyện để nâng cao chất lượng những tập tiếp theo. Nếu podcast này mang đến cho bạn sự bình yên và giúp bạn dễ dàng đi vào giấc ngủ, thì đó chính là một lời khen ngợi dành cho mình. Cừu xin chúc bạn một giấc ngủ thật ngon.
Gửi đến bạn thật nhiều tình yêu thương.