
Nếu bạn đang chật vật với chính sự cầu toàn của mình, luôn sợ sai, luôn cảm thấy mình chưa đủ, mất nhiều thời gian để chỉn chu mọi thứ và đến một lúc bạn thấy nghẹt thở, thấy công sức bỏ ra thì nhiều mà kết quả sau cùng cũng không thoả mãn mấy, chỉ đủ để bạn thở phào: mình đã không làm quá tệ!
Nếu bạn bắt đầu cảm thấy không ổn, có gì đó khiến bạn không hạnh phúc không thể tận hưởng niềm vui vì áp lực phải-hoàn-hảo… thì tập podcast này sẽ là một khoảng dừng để bạn nhìn sâu hơn:
Phía sau sự cầu toàn ấy, ta thực sự đang khao khát điều gì?