
Có những cuộc gặp gỡ đến rất tình cờ, nhưng lại làm thay đổi cả một chặng đường. Với mình, đó là ngày bắt gặp cuốn Vị tu sĩ bán chiếc Ferrari.
Hôm ấy, mình đang ở Đà Lạt một buổi sáng yên tĩnh trong một quán cà phê nhỏ ở góc đường. Quán có những kệ sách, phần lớn chỉ toàn những cuốn cũ để trang trí. Nhưng không hiểu sao, mình lại bị thôi thúc bước đến, như có điều gì đó đang chờ đợi. Và rồi, giữa vô vàn cuốn sách cũ kỹ ấy, có một cuốn trông “thuộc về thời hiện đại” hơn cả …chính là cuốn sách này.
Mình mở ra vài trang, chỉ định xem cho biết. Nhưng không ngờ, từng dòng chữ đã cuốn mình vào, khiến mình ngồi lì hàng giờ trong quán để đọc. Câu chuyện của tác giả, cách kể chuyện đầy cuốn hút, đã gieo vào mình một nguồn năng lượng mới lạ.
Khi trở về nhà sau chuyến đi, mình lập tức nghiền ngẫm cuốn sách. Và 1 điều mà chính mình rất ngạc nhiên…dù những điều cuốn sách nói tới không quá mới mẻ, xa lạ.. nhưng nó không chỉ thay đổi tư duy, nhận thức mà kỳ diệu hơn, nó giúp mình thật sự hành động, tạo nên những thói quen mới, bắt tay vào việc mình muốn làm từ lâu …những thay đổi mà trước đó mình đã loay hoay mãi mà không bắt đầu được.
Có thể gọi đó là nhân duyên. Cũng có thể gọi đó là sức mạnh của một cuốn sách đúng lúc, đúng người. Với mình, Vị tu sĩ bán chiếc Ferrari đã thực sự là một món quà. Và mình rất mong, bạn cũng sẽ cho mình cơ hội gặp gỡ cuốn sách này ..biết đâu, nó cũng sẽ chạm vào bạn theo một cách đặc biệt nào đó.
———-
29.08.2025