
Mỗi ngày, chúng ta có đến 60.000 suy nghĩ. Chúng chính là hạt giống tạo nên bức tranh cuộc đời: tươi sáng hay u ám, đều do bạn gieo. Trong tập podcast này, mình chia sẻ một câu chuyện: có một chàng trai bước vào vùng đất đặc biệt, nơi mọi suy nghĩ của anh đều trở thành hiện thực. Từ tán cây rợp mát, bữa ăn thịnh soạn, cho đến… cả một con quỷ khủng khiếp.
Câu chuyện ấy nhắc chúng ta rằng: chúng ta không thể chọn việc có suy nghĩ hay không, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể học cách làm chủ suy nghĩ.
Giống như khi bạn đã thành thạo một trò chơi, bạn sẽ biết cách chơi nó giỏi hơn trong những lần sau. Và với suy nghĩ cũng vậy — nếu bạn chịu khó ‘chơi cùng nó’, bạn sẽ dần có được một cách để thực sự làm chủ, chứ không chỉ là chạy trốn. Cách thức đó là gì, hãy dành 15p cùng mình nhé!