
" Thằng nhỏ hai tay mang hai hủ cốt đựng trong cái bịch mà như mang hai trái dừa khô với gương mặt không có chút cảm xúc.."
Trích từ câu chuyện được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội ngày hôm nay với hình ảnh của một người shipper lạ kỳ... cũng như hàng ngàn tin tức chung quanh về cơn đại dịch mà Hương nghĩ rằng không chỉ bản thân mình và hầu như tất cả mọi người đều sợ...nhưng nỗi sợ đó đã khiến chúng ta học được nhiều điều về tình thương yêu, để đặt xuống những hờn giận vu vơ mà đôi khi chưa kịp nói với nhau lời tạm biệt đã không còn nhìn thấy nhau nữa.
Chúc bình an cho nhau bạn nhé.