
Có ai mà không mong muốn có được một cuộc sống vui vẻ? Có ai mà không mong muốn mỗi ngày thức dậy đều cảm thấy nhẹ nhàng, hào hứng với một ngày mới sắp diễn ra? Ai cũng cố gắng tìm cho mình một công thức để có thể có được một cuộc sống hạnh phúc. Cố gắng làm việc để có được nhiều tiền, đi du lịch để có được niềm vui qua những trải nghiệm ở các vùng đất mới, mua những món đồ mình thích để có được cảm giác thoả mãn, v.v
Nhưng có bao giờ các bạn nghĩ đến công thức để có một cuộc sống hạnh phúc nhiều khi đơn giản hơn những gì chúng ta hay tưởng tượng rất nhiều.
Để mỗi ngày đều là một ngày vui, đôi khi chúng ta chỉ cần công bằng hơn, công bằng với bản thân chúng ta và cũng công bằng cả với những người xung quanh.