
Chúng ta đều có một trăn trở về việc quay trở lại cuộc sống bình thường sau đại dịch sẽ như thế nào. Chúng ta đều bị tổn thương mà không hay biết. Chúng ta liệu có thật sự khoẻ mạnh để tiếp tục chặng đường. Làm sao để chúng ta có thể sống sâu sắc mỗi ngày trong vui vẻ, bình an, trong tình thương. Nếu trong lòng bạn hiểu được những gì xảy ra cho chính bạn thì bạn sẽ có thể hiểu được người khác, trước nhất là những người thương của bạn. Giúp người khác vơi khổ đau, trước hết phải giúp mình vơi khổ đau. Giúp người khác hạnh phúc trước hết phải giúp mình hạnh phúc, giúp người khác bình an trước hết tự thân mình phải được bình an. Để có sự bình an, dễ chịu trong mình không phải từ thuốc mà có, phải do mình tạo ra.
Buổi trò chuyện của Phú Lộc và Thu Thuỷ về những vấn đề cả 2 đều bị tổn thương trong đại dịch. Thân mời các bạn cùng lắng nghe.
-------------------------------------------------------------------------------
Mời các bạn lắng nghe Sharing is Caring tại các kênh:
Youtube - https://bit.ly/SIC-youtube
Spotify - https://bit.ly/SICbyBeinks
Google podcast - https://bit.ly/SIC-beinks-gg
Apple podcast - https://bit.ly/SIC-beinks-ap