
NẾU KHÔNG PHẢI LÀ TẾT
“Bà không thích những ngày sau năm mới, tủ lạnh thì chất đầy đồ ăn, mà bà thì phải ăn một mình” - Gia tài của ngoại (2024).
Trước thềm năm mới, ta vu vơ nghĩ đến những ngày khi Tết đã qua đi sẽ như thế nào. Căn phòng náo nhiệt, bữa cơm linh đình, tiếng cười đùa vui vẻ, tất cả đều biến mất, chỉ còn lại vỏn vẹn ta và chính ta cùng với mớ trang trí Tết còn chưa gỡ xuống. Trong phút trống rỗng ấy, ta lại tự nghĩ ngợi về những tâm tư bản thân đã để vào cho Tết. Từ từng khóm hoa đặt trước cửa đến từng món ăn bày biện lên cho cả gia đình, đâu mới là điều làm nên cái Tết trọn vẹn?
Những ngày Tết chẳng kéo dài được mãi, vậy mà đôi khi, ta dành hết thì giờ để cố chạy theo một chuẩn mực vô hình, tin rằng điều đó sẽ làm nên một cái Tết “chuẩn”. Ta muốn làm nên một mâm cơm chuẩn chỉnh, mà quên rằng đi cùng với những món ăn truyền thống quan trọng nhất vẫn là hương vị đoàn viên và sự sum vầy. Ta muốn nhà cửa phải thật trang hoàng, mà vô tình quên mất vào giây phút giao thừa thứ đẹp đẽ nhất là những lời chúc được trao nhau.
Nếu không phải là Tết, thì mấy khi ta được trở về. Nếu không phải là Tết, thì mấy khi ta được dừng lại. Và rồi, nếu không phải là Tết, thì mấy khi ta có dịp được nhìn lại hành trình cả một năm dài, nhìn lại những được mất, vui buồn của bản thân. “Một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân. Rủ nhau én về theo làn nắng ấm dần”, Tết chính là khoảng thời gian kết nối và cùng người thân tạo dựng nên một kì nghỉ lễ đáng nhớ. Và mỗi cái Tết đều có cách riêng để trở thành "chuẩn" trong mắt mỗi người, tùy theo cách chúng ta cảm nhận và tạo dựng nó cùng những người thân yêu.
Dù cho ngày Tết của chúng ta, là tất bật và náo nhiệt, hay tĩnh lặng và nhẹ nhàng, thì vẫn là một cái Tết”chuẩn” nếu đó là cái Tết mà ta tự tạo ra và cảm thấy hài lòng.
--------------------------------
Sản phẩm Tết 2025 được thực hiện bởi Ekip Radio trực thuộc Nhóm Truyền thông Sinh viên - S Communications.
Bài hát trong video: mưa pháo hoa - Phuc海福