
#kể_nhau_nghe
DẤU CHẤM CẢM ĐI CÙNG VỚI NƯỚC MẮT
Lần cuối cùng cậu khóc, là vì điều gì?
Vì một câu chuyện buồn, hay một cảnh tượng xúc động?
Vì một ngày mệt mỏi, hay là khoảnh khắc đạt được điều cậu muốn?
Vì một ai đó chọn rời đi, hay vì cậu mà một ai đó đã ở lại?
Nước mắt, mình từng nghĩ nó là một dấu chấm cuối câu. Một dấu chấm mạnh mẽ, dứt khoát, như một cách dứt điểm mọi thứ. Thế nhưng, có lẽ nước mắt là một dấu chấm cảm đầy cảm tính, đầy rung cảm và đầy chân thật, cứ như nói lên rằng: “Mình đã làm được!”. Vì đôi khi, những điều sâu sắc nhất không thể khép lại bằng một dấu chấm đơn điệu, chỉ có dấu chấm cảm, mới đủ sức chứa những hy vọng, những giọt nước mắt, và tất cả những gì mình đã đánh đổi.
Vậy nên, khóc lóc một chút cũng chẳng phải điều gì tồi tệ, mà chỉ là cách trái tim cậu phản ứng lại những rối bời trong chính bản thân. Và cũng là cách cậu có thể khẳng định với thế giới rằng cậu đã đi qua, và rằng cậu vẫn có thể đi tiếp!________
Đón xem thêm các bài viết và sản phẩm của S Radio trên các kênh:
Facebook: facebook.com/sradioscoms
Instagram: Instagram.com/sradio_scoms
TikTok: tiktok.com/@sradio.scoms
Youtube: youtube.com/@SRadioScoms