
Duyên cớ là hôm nay, đón ku em học tiếng anh xong, đi ngang qua cơm tấm phúc lộc tho 1 khúc, nó nói nhỏ với ba:
-Ba ơi con đói quá
-Ừm, vậy là chiều nay ở nhà cô tiên, con ăn ít đúng ko. (cô tiên là nơi mở 01 cơ sở dạy kèm, giữ trẻ, mà 2 đứa nhà mình học và được gửi ở đây)
-Dạ. con thèm ăn cơm tấm, có quán này ba đi theo con, con chỉ cho
Bình thường ku em ăn ít, và chưa bao giờ nó than đói và xin như vậy. Mình đồng ý
Đi 1 hồi thì tới quán a sủi (là quán ku em chỉ) đã đóng cửa, vậy là quay lại, và ghé 1 quán gần đó tiện đường về. Quán không có khách, đèn điện sáng, sạch
Sau 5 phút, 1 phần cơm tấm sườn ốp la, được cắt & chia đều 2 đĩa (do ku chị cũng xin ăn)
-Chú ơi cho con xin 01 ly trà đá ạ (ku em lên tiếng sau khi hỏi và ba đồng ý)
01 chị tầm u50 từ trong nhà xuất hiện: coi cái thằng nó xin kìa
Chị tiếp, qua đó lấy thêm phần súp nữa đi. Chị nói với 1 trong 2 em trai phụ quán
Và sau 1 phút, có 2 ly trà đá, tiếp sau đó 1 phút, 1 tô súp nhỏ, còn nóng, được mang qua
Chỗ này với chỗ kế bên là 1 hả chị - mình hỏi
ừ, thuê nguyên 1 dãy, bán đủ thứ
Mình và chị qua lại vài câu vu vơ. Lúc tính tiền chị nói: 40k